Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

VIẾT CHO BẠN RỒNG CỦA TÔI



Tôi
 hoa lau mái tóc
chai sạn bàn tay
 chông chênh dằng dặc tháng ngày
Làm bạn với chú Rồng thứ 100 ngang ngạnh
Rồng lướt mưa nghiêng
 Rồng đu gió lệch
Cao hứng Rồng tung mình xiên chếch
Xé vụn giời
Quậy mây tơi xơ bông

Âm u Đông
Rồng mắm môi bôi xanh mây ném oạch xuống sông
Hăm hở kéo nắng hồng quấn ngang ngọn sóng
Treo sao Hôm đầu đẳng
Giã nghệ bôi vàng ệch mặt trăng…
Hì hục đánh phèn cho nước trong
Cặn bùn dính toàn thân be bét.

Không muốn nhin đời: Ngoắc kính vào mắt chưa mờ
Không muốn nghe đời: Lắc đầu làm tai giả điếc
 Rồng quây một khoang trời riêng biệt
Đục đục trong trong…
Quơ  đại mây nhét vào lồng
Cái lồng thủng mây lòi phòi tứ phía
Gói sấm sét vào bùng nhùng búi giẻ
Giẻ cháy khét mù khói um như hun chuột hang…

Rồng rủ tôi về làng
Xem cánh đồng bỏ hóa
Nông dân mặc héo hon xướng mạ
Đi bẻ quả, bới củ từ tốt bời bời bốc mùi thuốc kích sinh.
Bán ngô bung, khoai nướng hiểm nguy cho đồng loại để mưu sinh.

… Rồng rủ tôi đi về bốn phía ngoại thành
Xem biệt thự bỏ hoang cỏ mọc
Xem nhất loạt nhà cao tầng thủng nóc
Mưa tuột tuồn, dột tuột tuồn.
Gió bốn bề tám hướng chui luồn.
Mịt mù đi hoang cát bụi.
 uể oải về nham nhở núi
về  xác xơ rừng…
Tôi theo Rồng ngắm xác chết những con sông
Phù thũng bủng beo vào mùa con nước!


... Tôi thấy mắt Rồng đỏ hoe như khóc
*
Này, Rồng ơi
Nếu được
Tôi ước cho Rồng mãi là Rồng!



16 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

Thơ hay quá chị ạ, đầy cảm xúc. Em chỉ dám đọc và cảm nhận thôi!
TEM VÀNG cho em chị nhé!

Andi Nguyễn Ánh Nhật nói...

Tôi thích hai câu này:
"Không muốn nhin đời: Ngoắc kính vào mắt chưa mờ
Không muốn nghe đời: Lắc đầu làm tai giả điếc". Chúc chị cuộc sống có nhiều niềm vui.

XuanLong'blog nói...

thơ hay nhưng nên có cái lạc quan hơn

NHAMY nói...

HAY QUA

vu song thu nói...

Ý tứ sâu sa!

Nguyễn Viết Tân nói...

Hạt Cát ơi -Minh chưa hiểu ''Làm bạn với chú Rồng thứ 100 ngang ngạnh '' là gì -vì thế không dám họa liều -Giair thích cho Minh đi -
Chúc ngày mới an lành nhé -

Unknown nói...

"Không muốn nhin đời: Ngoắc kính vào mắt chưa mờ
Không muốn nghe đời: Lắc đầu làm tai giả điếc"
Tuy vậy nhưng đau đáu nỗi niềm nhân gian:
"Tôi thấy mắt Rồng đỏ hoe như khóc"
.....
Tuyệt quá chị à

Unknown nói...

Cát làm thơ bao giờ cũng hay
Và bao giờ cũng lạ làm say lòng người
Tuần mới vui khỏe nhé Cát iêu ơi ! (~_~)

http://hinhnen.sieuhot.vn/hnimages/28/hinh-dong-dt-dragon.81843.gif

Unknown nói...

Phun lửa phát cho xuân tươi nào (~_~)

http://hihehiho.xtgem.com/tien-ich/tai-hinh-nen-rong/0025.gif

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bao giò cũng chỉ có 99 con rồng chầu. Con Rồng thứ một trăm vì ngang ngạnh bị loai .

Thuy van nói...

Đúng là người có khiếu văn thơ, nhìn là ra chữ, ra thơ, ra văn. chả bù cho chị tý, dở ẹc ah.... hu huuuu . Qua thăm em, chúc em ngày vui hp và nhiều yêu thương nhé CC

Unknown nói...

Chú Rồng này còn trăn trở với đời dù là Rồng thứ 100, cô cũng nên nghỉ ngơi đi, cứ cỡi Rồng đi mây về gió ngó nghiêng, biết thêm nhìu chiện lại thêm rối lòng. Năm mới an lành nhé cô.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn con. Lời khuyên thật Chí lý

hoangxuanhoa nói...

Đang cưỡi trên lưng ngựa
Nhẩy tót sang lưng rồng
Cả mùa xuân mênh mông
Để “Hoa lau mái tóc”
*
Ước chi rồng hóa rắn
Bỏ vô lọ ta ngâm!

chau-nam-phong nói...

Rồng chầu ngoài HUẾ Ngựa tế ĐỒNG NAI
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài
Từ lập quốc Chín sông liền một dải
....................
Bạn của Rồng.....bạn của ai ?????

Thật tình np không hiểu nổi! ,dạo nầy thơ của bà chị và của NGÔ HÀ BĂNG cao siêu quá
người có trình độ bình dân như np e rằng không lĩnh hội nổi
than thay...than thay
Chúc mừng bà chị ngày càng chuyển hóa Thơ Bác học,np có lần đã được xem một bài ĐƯỜNG LUẬT của thi sỉ nào đó viết câu đại loại như thế nầy: Lá rụng từng bầy,thật tình np xin chịu!!!

ngu ho nói...

.. Tôi thấy mắt Rồng đỏ hoe như khóc
*
Này, Rồng ơi
Nếu được
Tôi ước cho Rồng mãi là Rồng!
Rồng cũng khóc nhỉ!