Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

VIẾT CHO CHIỀU XUÂN KHÔNG NẮNG!

 
Gió lạnh lùa qua búp hoa
Búp dấu mình trong nách lá
Gió lạnh lùa qua đời em
Em  vùi đời em vào gió.

 Quen thân giá rét heo may
Nghịch đùa cóng tê sương muối
Em xé chiều Xuân âm u
Vơ vụn tà dương sưởi tối.

Em vo mây Xuân bời rối
Vơ mù nhét chặt gối đêm
Ngõ vắng bụi mưa loang ướt
Giọt Xuân hắt xéo lửa đèn.
*
Cầu mong Xuân đêm ấm lại
Em chờ Xuân tình dậy men!





2 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://haydanhthoigian.files.wordpress.com/2010/03/251.jpg
Mầm xuân. Xin tặng cả nhà

NIỀM TIN nói...

Bài thơ hay
và tấm hình đẹp lắm bạn ơi
Chúc bạn vui nhé