Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

XIN HÃY LẶNG IM...


(gửi VH)
Xin hãy lặng im lúc tắt nắng này
Chuông nhà thờ dóng dả hồi ly biệt
Chân trời xa hoàng hôn tím biếc
Ngọn gió chiều cô lẻ lao xao…

Vo mù bốn góc giời không thành mưa rào
Không ướt nổi một khắc đông hanh nẻ
Sương rớt buốt giá tê hạt lệ
Bờ mi lạnh cóng đêm!

... Xin cứ để khuya tư lự góc thềm!
Đừng xới lại nỗi đau ngày cũ
Lở bồi vô tình bến bờ xa lạ
Lầm lũi mình ai đi về phía không ai…

Hãy lặng im, người ơi!
Mưa Xuân rắc phấn mờ ngõ vắng!...





11 nhận xét:

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Lặng im xin hãy lặng im...
Nhớ nhung tê tái im lìm đừng than!
Buốt giá rồi cũng sẽ tan
Mưa rào ướt đẫm, nắng vàng lại khô!

NHAMY nói...

Hiii EM NGHE LOI CHI

thanhthuoczvolen nói...

Hãy lặng im để nghe mùa Xuân tới
Để bước tiếp đường đời! Chị ạ!

Unknown nói...

Lặng im để ngẫm sự đời
Lặng im giữ những thảnh thơi trong lòng...

Unknown nói...

Lặng im để thắm môi đào
Cùng nhau uống chén rượu cho vơi nỗi buồn
Chúc Cát iêu mãi bình yên (~_~)

http://lh3.googleusercontent.com/-ULjszMlzppI/UrmCYegT7vI/AAAAAAAAE0o/So5BeM2ovlc/w480-h367-no/Noel+8..gif

Lý Viễn Giao nói...

Hãy lặng im
Nghe ta nói cùng ta !

Namcua nói...

Em đồng tình với chị Cát và chị Hồng Đoan, nhưng đôi khi thét gào lại vơi nỗi đau các chị ạ.

Mẫn nói...

Đôi khi lặng im cũng là một cách nói trọn vẹn, chúc chị năm mới an vui và luôn ấm áp chị nhé

Unknown nói...

Thân tặng bạn bài thơ: TÌNH CA QUÁN THẾ ÂM.
Hãy lắng lòng , hãy lắng lòng ,
Để đem một thoáng lặng trong nhìn đời :
Để nghe tiếng khóc nụ cười ,
Để nghe ai gọi chơi vơi biển tình .
Để nghe chim hót bình minh ,
Giao mùa trời đất cựa mình tìm nhau .
Để nghe cây gió rì rào ,
Lá ,hoa ,ong ,bướm …đổi trao gợi tình .
x
Hãy lặng thinh , hãy lặng thinh !
Lắng nghe em tính chuyện mình mai sau ,
Lắng nghe thút thít tình đau ,
Bi bô con trẻ xôn xao tuổi hồng .
Lắng nghe tiếng hát dòng sông ,
Và nghe thủ thỉ chút lòng của nhau ,
Niềm hạnh phúc ,nỗi khổ đau ,
Dẫu hoan lạc ,dẫu cơ cầu … lắng nghe !
x

Kìa ngắn ngủi – một đời ve ,
Vẫn vui khúc hát gọi hè thiết tha ,
Hãy lắng nghe tiếng ta bà ,
Hợp âm là bản tình ca nhiệm mầu...

Chúc bạn lấy lại sự BÌNH AN.

Đỗ Thị Lan nói...

Em khỏe hẳn chưa? từ tết đến giờ chị khỏe, đỡ đau lưng, nhưng còn đau chân, có điều mệt vì khách...thỉnh thowngr lướt mạng chút chút thôi, em giữ gìn sức khỏe nhé!

NKP nói...

Chúc Hạt Cát xuân này dồi dào sức khỏe, vạn sự bình an