Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

KHÚC ĐÊM

( Nghĩ lung tung đêm không ngủ được
Viết lăng nhăng lít nhít mà buông)


Muốn xé tọac trời xanh cho hả
      Muốn thò tay quơ gió mà chơi
Ai ngờ vớ cuộng mùng tơi
Nhớt nhèo tơ vất vưởng ngoài dậu thưa.



Đêm đong đưa đục lờ sương giọt
     Khuya lững lờ nhợt nhạt trăng suông
Đèn nghiêng loang lổ bóng tường
Khàn đêm chim vạc thê lương gọi bầy.

    Mưa cuối Xuân dây dây tấm tức
Nóng đầu hè nực nực nồng oi
Nỉ non tiếng dế nghẹn lời
Thõng buông cây thả bóng rơi hững hờ.

Cành héo khô gió lùa táo tác
 Búp tàn xơ dập nát mầm xanh
Cầm lòng đợi yến chờ oanh
Nước mây mấy nẻo lạnh tanh lối về.

... Dứt khỏi cuộc đắm mê mờ mịt
           Thoát khỏi dòng xuôi ngược lênh đênh
Một mình về chốn riêng mình
Cửa Thiền nhẹ khép.... tênh tênh cõi thiền.

       Sao sa quyện màn đêm quyến luyến
Ngân Hà trôi bịn rịn dòng trong
Tháng ngày như có như không
Cuộc đời một tấc gọn lòng bàn tay.

         ... Vẫn muốn nhuộm màn mây muôn sắc
Vẫn muốn đem hoa rắc bể đông.


Lạy trời vặn ngược hướng sông
Thoắt thôi.... Cá hóa thành rồng vụt bay!






13 nhận xét:

Nhamy nói...

CHI CAT LA CAO THU STLB

thanhthuoczvolen nói...

Làm thơ thăng hoa như chị thì chị đã là Rồng rồi... ước chi cho mệt? Bình yên chị nhé!

Bâng Khuâng nói...

Ngày mới thanh thản HẠT CÁT BÀ BÀ nhé!

http://img1.123tagged.com/en/goodday/72.gif

Lý Viễn Giao nói...

Ngọn nến nhỏ gió lay gió lắt
Mắt chong chong tay vát ngang mày
Gà đâu gáy suốt canh chầy
Khúc xưa chộn rộn khúc này bâng khuâng !

Nguyễn Viết Tân nói...

Xắn đêm đen xem sầu mấy độ
Gom nỗi buồn vo hạt đếm chơi
.Làm sao cho hết mù khơi
Cất đâu cho hết cuộc đời buồn tênh .................
...........

hoangxuanhoa nói...

Sông chảy xuôi ai đà vặn ngược
Chảy ngược dòng hỏi nước về đâu
Bao giờ mới tới chân cầu
Hỏi người kín nước biết đâu mà chờ

Unknown nói...

"Một mình về chốn riêng mình
Cửa thiền nhẹ khép ...tênh tênh cõi thiền

Thế là sướng nhất Cát nhỉ?

Huỳnh Phú Vang nói...

Em rất ngưỡng mộ và thích đoạn kết của chị.. nỗi khát khao của người từng trải những gập gềnh của cuộc sống được thể hiện thật sâu rộng
.. Vẫn muốn nhuộm màn mây muôn sắc
Vẫn muốn đem hoa rắc bể đông.

Lạy trời vặn ngược hướng sông
Thoắt thôi.... Cá hóa thành rồng vụt bay!"

Chúc cho chị hôm nay vui nhé
Dăm câu kinh Bát nhã nguồn vui
Mặc cho nhân thế đổi dời
Mặc cho bão gió khắp nơi mịt mùng

Chúc cho chị ung dung tâm tịnh
Ngâm Khúc Đêm thiền định thảnh thơi
Tâm tư một cõi rong chơi
Cá bơi rồng lượn vậy thôi chị à





Hà Vân nói...

"...Một mình về chốn riêng mình
Cửa Thiền nhẹ khép.... "..ba sinh vô thường.


ngocdunglyhoa nói...

Đêm đen đặc làm sao nhìn thấy
đành thu mình đợi sáng mà thôi
Đố ai xé toạc màn trời
Chỉ trời xé nổi phận người nhỏ nhoi

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Ui chầu tay chị mạnh chưa!
Xé trời quơ gió bụm mưa trả trời
Chẳng cần ước nữa, chị ơi!

A TÁM BLOG nói...

" Nhớt nhèo vất vưởng...nghẹn lời yêu thương

Đêm đong đưa giọt sương lợt lạt..."



Anh đùa một chút. Chúc em ngày nghỉ thật là vui!

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Một mình về chốn riêng mình
Cửa Thiền nhẹ khép.... tênh tênh cõi thiền.