Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

GIA MÀ... ( thơ thế sự CÙN của Lão Bà bà )

GIÁ MÀ     

    

Giá mà khóc được thì may
Xa xót ấy, tủi hờn này có  nguôi?!
Đã đành thôi cũng là thôi
Ai xui thấp đất, cao giời mà chi!

Bàn tay ê ẩm dại tê
Những mong buông gió quay về hư không!
Tưởng đâu đã thoát khỏi vòng
Nhẹ tênh mây trắng, nắng hồng... lung linh.

Ngửa đầu thưa với Cao xanh:
Không dưng sập quán, đổ thành. Vì đâu?
Nong tằm thay mấy lần dâu
Tơ vàng rút ruột kén đau mấy lần?!


Gió sương lạnh giá tấm thân
Phong trần thế; liệu phong trần nào hơn?
Hoài công giữ phấn, gìn son
Cho vẹn tròn.
 Cố vẹn tròn…
mai nay.|


Nghịch dao sắc chảy máu tay
Quằn quằn cưa rỉ mãi nhay ruột tằm!
Đếm ngày… đếm tháng… đếm năm...
Phụ nhau, phụ đến nhọc nhằn thế ru?

Mở lòng giải oán, gỡ thù
Trời trăng khi tỏ khi lu.
Lẽ thường!

Đau đâu buốt tủy, thấu xương?
Đời sao rặt những tai ương ngược đời!

*
Kiến đàn xé lá che trời
Có che chắn được chơi vơi bốn mùa?!



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LẠị " GIA MÀ..."
Giá mà khóc được còn may
Cả vườn chỉ mỗi ớt cay trĩu hồng
Bất phương trình nghiệm trùng trùng
Giải ra cũng chẳng hơn không.
Thôi thì!...
Bịt tai, nhắm mắt mà đi!!!...

13 nhận xét:

vu song thu nói...

Giá mà đến được trời cao
Hỏi cho ra nhẽ MÀY -TAO với Tàu...

Hi, bây giờ chị lúc nào cũng cứ vận thằng tàu vào Cát ạ! Chả ra sao cả...

Unknown nói...

Ước gì biển đông có những cơn bão to như năm ngoái
Giàn khoan bọn tàu sẽ lặn xuống biển sâu
Chẳng cần ta nhúng tay vào đâu

Cát iêu nhẩy ? (~_~)

http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_051_gif_50deee66439a3.gif

HẰNG NGA nói...

Gía mà mình có phép tiên
Quạt cho chúng biến khỏi miền biển ta..........chị nhỉ .....

Ngày mới an lành thật vui nhé chị iêu ,em sang thăm chị
http://giaitri321.pro.vn/thu-thuat/sms-kute/sms-chao-ngay-moi/sms-xep-hinh-chao-buoi-sang-2/1.jpg

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Bị thôi miên bởi "Giá mà..."
Ngựa muốn ôm Lão bà bà thật lâu.

MƯA RỪNG CHIỀU nói...

Nghịch dao sắc chảy máu tay
Quằn quằn cưa rỉ mãi nhay ruột tằm!
Đếm ngày… đếm tháng… đếm năm...
Phụ nhau, phụ đến nhọc nhằn thế ru?

Mở lòng giải oán, gỡ thù
Trời trăng khi tỏ khi lu.
Thất thường!
Đau đâu buốt tủy, thấu xương?
Đời sao rặt những tai ương ngược đời!
HAY QUÁ , CÁT ƠI!....

Unknown nói...

"Gió sương lạnh giá tấm thân
Phong trần thế , có phong trần nào hơn
Đau lòng rút hết ruột tằm
Sợi tơ vàng óng vẫn nằm trong nhau
Đớn đau chi lắm đớn đau
Yêu nhau chi lắm để nhàu ruột gan...

Namcua nói...

Giá mà, gía mà, giá mà...
Em chẳng dám ước,vì là xa xôi
Đớn đau lắm, cũng vậy thôi
Quên đi như thể cả đời chưa quen./.

NHAMY nói...

Giá mà khóc được còn may
Cả vườn chỉ mỗi ớt cay trĩu hồng
Bất phương trình nghiệm trùng trùng
Giải ra cũng chẳng hơn không.
Thôi thì!...
Bịt tai, nhắm mắt mà đi!!!...


Lời khuyên của chị lắm khi thật lòng
Cái vòng lẩn quẩn long đong
Mê mê ảo ảo lòng vòng mà chi
Nói ra thì chẳng có gì ....





Nguyễn Viết Tân nói...

. Gía mà -trẻ lại thì may
Gía mà -xuân lại đong đầy như xưa
. Gía mà tình vẫn lơi đùa
Cuộc đời trừ cộng -nhặt thưa vẫn tình .......hì hì .....em chạy đây -

Lê Vân nói...

Chả bịt tai được mà đi
Khốn cho con cháu chỉ vì ẩm ương!

Unknown nói...

Lão bà bà lại ham vui chốn mô rồi
Khỏe an lành nha lão Bà bà iêu ơi (~_~)

Mẫn nói...

thêm vô một chút chị ơi
chớ mà đứng khóc lợi gì cho ai.

Nguyên... nói...

Giá mà...quay ngược thời gian...chị hén!