Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

GỬI KHUYA


Xin đừng thức nữa, khuya ơi!
Sương sa tẽ hạt, đàn lơi tay mềm
Len len gió tách cửa Thiền
Cõi Không sực nức Hương sen ngát mùa.

Thôi  khuya.

 Đừng thức nữa mà
Then trăng lơi nửa, gối xòa bông mây
Men nồng bầng rượu ngất ngây

Hừng đông nắng lả lơi say với tình.

Bình Minh Hoàng Hôn 033

10 nhận xét:

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Tem vàng cho Ngựa chị ơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://hinhdongso2.wap.sh/hinhdong8/thiennhienphongcanh/binhminhhoanghon/Hinhnenso1.com-hinhdong-.029.gif
Tem cho EM này... Hà nôi đang chuẩn bị mưa...

NHAMY nói...

HAY QUA CHI OI

ngô hà băng nói...

Một mình nới với chình mình
Khuya ngân sương giọt tang tình trăng suông
Gối đầu trên mộng cát tường
Đưa đèn qua gió bẹo đường sáng soi

Khuya trời se lụy lẻ loi
Mây trời xòa bóng loãng trôi tự tình
Trụi lòng cắc cớ nỗi mình
Tự dưng khuya lại thình lình rạng đông...

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Khuya về đi với không thinh
Để cho ta với một mình ta thôi !

Unknown nói...

Thơ về khuya hay thơ ban ngày
Thơ nào của Cát cũng đều hay
Em sang đọc cứ cười tủm tỉm
Chắc thơ tình của Cát rất say (~_~)

Tuần mới an lành nha Cát iêu !

http://www.oyegraphics.com/o/good_morning/good_morning_127.gif

vu song thu nói...

Hay quá! Chả giám họa...về thôi Cát ơi...
( Câu "Men nồng..." có sai lỗi chính tả đây Cát à. Hi )

Hoàng Xuân Họa nói...

Trời khuya ai thức mà chi
Để mong đêm tắt để khi rạng ngày
Cửa thiền ai đó cứ say
Then trăng cài lỏng ngồi may đêm hè
Đêm dài mấy khúc mấy be
Gió len kẽ gió người về hư không

Unknown nói...

Trăng đêm khuya thức cùng mình
Lả lơi trăng cũng ru tình với ta
Khuya ơi đừng thúc nữa mà
Ngày mai sẽ đến vỡ òa bình minh...

Lý Lãng nói...

Gửi khuya một ánh mắt lòng
Mây theo gió chẳng ruổi rong theo nhìn !

Em sang thăm và chúc chị thường an !