Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

GỦI


Gửi 
Gửi hão huyền chút mộng mơ
Gửi say đắm những dại khờ đắm say
Gửi nồm Nam gió heo may
Giữ tàn đông trọn tháng ngày tàn đông!

8 nhận xét:

Unknown nói...

Gửi xa xôi chút lòng nay
Gửi vào quên lãng đắm say dại khờ
Gửi vào cơn gió vu vơ
Gửi vào xa thẳm mộng mơ một thời...

Cho chị gửi cùng.

Unknown nói...

Cát muốn em gửi cho ko ?
Em gửi cơn gió lào đất lửa
Cát cất để dành đi nhé
Đến mùa đông mang ra sưởi Cát ơi (~_~)

vu song thu nói...

Gửi hè hơi mát gió may
Giữ ai cạn kiệt tháng ngày tàn đông!
...
Gửi vào nơi chốn thinh không
Chút dang dở để cho lòng vấn vương...

Unknown nói...

Nhận mơ hồ với dại khờ
Nhận hơi gió mát đợi chờ tàn đông.
Gửi người ngày tháng thong dong
Gửi người cả một trời hồng mộng mơ!

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Chị ơi, ngày mới an vui chị nhé!

Unknown nói...

Cát đang ngâm thơ hay ngâm cứu gì đấy , mở đường linh ra xem nhé ! (~_~)

http://1.bp.blogspot.com/-Xj12a3KPv-s/U4b41si00NI/AAAAAAAAAM8/BLeVZmXoEhU/s1600/SDC10005.JPG

Bâng Khuâng nói...

Ngày mới an lành HẠT CÁT BÀ BÀ nhé!

http://d4.violet.vn/uploads/blogs/749681/canh_rung_dong_dep.gif

Hà Vân nói...

Gửi gần một chút xa xôi
Gửi xa xôi chút tình người ngày xưa
Gửi cho ngày nắng cơn mưa
Gửi bây giờ - những ngày chưa biết gì