Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

KÍNH PHỤC CHỊ TUYẾT MAI

Chị thổi bừng lên ngọn đuốc ngời
Hờn căm quân giặc ngút ngang trời
Thiêu thân già lão nhen hồng lủa
Nếu chí anh hùng gương rọi soi
Tổ quốc lâm nguy cao tiết khí
Quê hương gặp biến sáng gương đời
Đánh thù đâu lọ là bom đạn
Tâm Phật thắm hồng đỏ khắp nơi! 


3 nhận xét:

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Khâm phục ý chí ngút trời
Phụ nữ đất Việt rạng ngời đuốc soi!

Tem zàng! Mấy ngày ni đi mô mà vắng rứa chị ơi!

Unknown nói...

Phụ nữ VN trong chiến tranh chống ngoại xâm thì dũng cảm không còn lời ca ngợi nào để tỏ lòng ta, HC ạ. Cám ơn bài thơ em làm hay thay những người phụ nữ VN trong đó có chị. Chúc em cả tuần vui khỏe.. Chào !

NHAMY nói...

Đánh thù đâu lọ là bom đạn

Tâm Phật thắm hồng đỏ khắp nơi!