Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

NÉT NẮNG XƯA XA (Thoáng xưa của MẸ )


Nắng hè trốn dưới vạt áo nâu
Bạc phếch sợi bông thô gút rối
Xiên xiên mũi kim khâu vội
Sợi chỉ bợt màu…

Chiều đồng sâu

Bùn lem xỉn bắp chân xước cỏ
Đường rậm rịch móng trâu... người
 chuyện trò ngô nở...
Nước ao làng uồm uồm ngầu phèn sắt cáu da...


Hè nắng rủ nhau nhí nhách guồng tơ
Vàng ươm kén tằm hoe hoe váy đũi
Giải yếm thắm vắt chéo khăn thắt vội
Đôi môi cắn chỉ nhoẻn cười.
Tóc đuôi gà bết đẫm mồ hôi
Nón tầu tầu quạt gió hờ khuy cổ
Mắt hạt huyền liếc nhanh đầu ngõ
Ngóng nắng đồng kết đất mảng lưng trâu…

Hè nắng dịu dàng len lỏi vườn dâu
Phập phồng khuôn ngực tròn nép tán xanh hổn hển...


Hè nắng rộp đồng bỏng hang cua mà hến
Cuốn rơm rộm vàng chất ngất ngổn ngang sân.
...
Hững hờ lam chiều khói quyện mái gianh
Thơ thẩn về xưa xa hè nắng.



4 nhận xét:

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Hè nắng dịu dàng len lỏi vườn dâu
Phập phồng khuôn ngực tròn nép tán xanh hổn hển...

Lý Viễn Giao nói...

Những nét hè xưa ùa về hoang vắng
Quanh mình oi bức vần thơ !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CÁM ƠN BẠN HC GHÉ NHÀ
http://img.xcitefun.net/users/2011/09/262990,xcitefun-good-morning-sms.gif

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.sadacanada.com/wp-content/uploads/2012/01/Good-Morning-Graphics-And-Greetings-70.gif
EM LUÔN NHỚ VỀ MẸ ANH LVG Ạ. CHÚC NGÀY MỚI AN LÀNH