Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

NỖI NHỚ


Một hạt mưa lơ lửng cơn giông.
Một phiến lá hững hờ cành rủ
Một cuộc đời rối bởi dang dở
Ngổn ngang chồng chéo bơ vơ

Rời xa nhau đến hai ngả mịt mờ
Ngả khát khao thắt tim buốt dạ
Ngả dai dẳng giấc say vật vã
Nén tàn canh chìm đáy thẳm mông lung

Khắc khoải mịt mở sương khói nhớ nhung
Hơi ấm len khuya gió trái
Lặng lẽ lửa đèn tê dại
Nến phập phù vón lệ giọt phai.

Cung đàn khuya tơ trúc nhịp lẻ loi
Tiếng phách lạc đêm rời rã
Câu ca lưng chừng nghẹn nửa
Tình trăng sao đắp điếm trả vay.

Nỗi nhớ dài trời rút sợi xe mây
Nối nhớ ngắn biển cồn cào bọt sóng
Nỗi nhớ than hồng cháy bỏng
Cuốn sập chiều hoàng hôn
Riêng tôi!

7 nhận xét:

Unknown nói...

Chị tem vàng nhà Cát rồi!

Nỗi nhớ diết da cháy bỏng
Như than hồng như bọt sóng biển tung
Nỗi nhớ cồn cào da diết mông lung
Chỉ còn lại một mình- khoảng lặng riêng tôi....

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn chị. Máy tính em hỏng... Lối IPad dùng đaij . Chúc chị vui

Unknown nói...

Ai nhớ cứ nhớ
Ai đi cứ đi
Chiến trường súng nổ
Thắng trận lại về
Ai đi cứ đi thắng trận lại về (~_~)

Cát iêu làm em nhớ câu hát hay 1 thời hoa lửa, khi nào gặp nhau em hát cho Cát nghe nhé ! Hì hì

Mẫn nói...

cung đàn lở đứt dây tơ
Tình yêu vẫn thắm bao giờ gặp nhau.

vu song thu nói...

Nhớ đến thắt ruột thắt gan
Giử người xa cách muôn vàn yêu thương...

Unknown nói...

Gánh sầu nặng trĩu hai vai
Nửa đầy nhung nhơ, nửa dài rong rêu!

Lý Viễn Giao nói...

Nhớ nhung lở núi sập trời
Liêng chiêng ánh mắt lơi tơi sự lòng !