Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

CHIỀU ƠI


Chiều ơi! Chiều có buồn không?

Tướp xơ mấy vạt ráng hồng thõng rơi

Non trăng cò vẫy cạn giời

Xé khuya tiếng vạc nghẹn lời gọi đêm.
Hắt hiu leo lắt lửa đèn
Lem nhem muội khói phủ đen bóng người .

Vầng mây xám nửa khuông giời

Hoàng  hôn tơi tả nép nơi cuối cồn 
Loi thoi con nước ngược nguồn
Bóc xóc đêm 
mãi 
bồn chồn đợi khuya.



6 nhận xét:

NHAMY nói...

HIII... HÌNH ẢNH CHIỀU TRONG THƠ .BUỒN THẬT ĐÓ CHỊ NHƯNG EM GÁI THÌ CHÚC CHỊ THẬT VUI NHÉ

Unknown nói...

Loi thoi con nước ngược nguồn
Bóc xóc đêm
mãi
bồn chồn đợi khuya.
............................
Cát iêu dùng từ hay ghê
Em giở từ điển tìm hoài nỏ ra (~_~)

vu song thu nói...

Buồn và đẹp Cát ạ! Rất hợp với tâm sự chị mấy hôm nay...

Unknown nói...

Mưa rơi chiều cũng thấy buồn
Hạt rơi tí tách hạt tuôn rào rào...

Chiều buồn người cũng buồn theo Cát à

Nặc danh nói...

Hôm nay nắng mới đã lên
Chiều tàn muồn muộn dịu mềm ánh tơ
Ô QUÝ HỒ * chim gọi tìm nhau
Hoàng Liên Sơn núi nhạt màu mây xa
Lưng đồi mấy vạt nắng nắng hoa
Thấp thoáng người địu cỏ hoa thuốc về
Sương chiều mờ tỏ đường đi
Nhớ ai Hà Nội mê hoa tưới trồng....

Unknown nói...

CHIỀU RƠI

Chiều rơi rơi lả cánh cò
Thương thân lầm lũi đi mò đồng xa
Xác xơ tổ ngọn tre già
Héo dần dải nắng mượt mà sườn đê.

Hải Âu
http://khampha.vietnam.vn/khampha/uploads/63%20Tinh%20thanh/07.%20B%E1%BA%BFn%20Tre/1.%20Danh%20lam%20th%E1%BA%AFng%20c%E1%BA%A3nh/San%20chim%20Vam%20Ho%202.jpg