Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

VẨN VƠ TRƯA ...



Oi oi nắng gắt trưa nay
Buồn vui ai cứ vơi đầy riêng ai
Lâng châng tôi với hình tôi
Nủa trắng mây, nửa xanh giời... Lâng châng

Nhìn cây xoe bóng tròn sân

Búp non héo quắt che phần góc gai...
Đời người khúc ngắn khúc dài
So đo chán 
cũng 
một hai cùn mòn.

Nằm nghe biển động sóng cồn

Thấy rầu rĩ gió cơn cơn gợi sầu.
Ngạt ngào hương Quế mùi Ngâu
Lỡ tay khẳm đáy dòng sâu quá thời.
Rồi ra nhạt phấn bạc vôi
Bao nhiêu...
 Cũng chỉ bấy lời đà đưa.

Ao bèo ngầu sủi bùn chua

Lập lờ vẩy ốc,  mai cua nổi chìm.

Mỏi mòn biển rã cánh chim

Dịu dàng sóng khép lim dim mép bờ...




9 nhận xét:

Lý Viễn Giao nói...

Chạnh lòng Trưa những vẩn vơ
bâng khuâng nỗi ngẫm tơ hơ niềm nghiền !

Unknown nói...

Mạng dạo này chậm rì rì
Chắc là nó Vẩn vơ trưa cùng nàng

Tuần mới vui khỏe nha Cát iêu (~_~)

Unknown nói...

Đời người chỉ thế thôi mà
So đo vun vén cũng ra bãi nằm
"Vẩn vơ trưa " những lăn tăn
Nỗi niềm riêng lại bâng khuâng nữa rồi

Trưa không ngủ lại vẩn vơ thế Cát ơi....

MƯA RỪNG CHIỀU nói...

Đời người khúc ngắn khúc dài
So đo chán
cũng
một hai cùn mòn.
Bên ni mưa mỏi mưa mòn
mà sao bên nớ
chang chang nắng cồn
Ngập ngừng
gió thổi ngoài sân
Lao xao ngọn cỏ
tần ngần hoa rơi!....
Lâu rồi mới ghé thăm dc HẠT CÁT..... CHÚC BẠN LUÔN VUI KHỎE NHÉ!...

vu song thu nói...

"Lâng châng"... ơi hỡi..."đà đưa"
Dường như từ mới ai vừa... nghĩ ra!?
Phải không ơi lão bà bà?

Hay thật đấy Cát ạ!

NHAMY nói...

Nhìn cây xoe bóng tròn sân
Búp non héo quắt che phần góc gai...
Đời người khúc ngắn khúc dài
So đo chán
cũng
một hai cùn mòn.

Namcua nói...

Sang thăm chị, thấy chị đang lim dim bên bờ biển, viết thơ...

minhguongnguyen nói...

Trời cú khi nắng khi mưa
Chẳng đi đâu được vẩn vơ một mình.

Nguyễn Viết Tân nói...

. Trưa hè vơ vẩn vì đâu
Vì nắng gắt hay mưa sầu hỡi ai
. Dốc đời vẫn cứ trượt dài
Hay là vẫn cứ hương hoài ...hoàng hôn .......
.
Ngày vui nhé -chị CÁT ơi -