Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

HÌNH NHƯ

Ờ... 
Hình như chả phải đâu
Tựa lưng nhìn nước chân cầu chảy xuôi.
Xưa vay đất, nay nợ giời
Luân hồi muôn kiếp vẫn ai với mình!
....
Lại là em,
 Vẫn là anh
Xõa 
Bông lau tóc 
cuốn
 bồng bềnh mây...

8 nhận xét:

vu song thu nói...

Hình như Cát lại đã... YÊU
Chết đi một nửa- là điều mười mươi
Sợ YÊU lắm lắm Cát ơi!

Unknown nói...

Hình như xưa cũ lại về
Em mơ đi bên cạnh bước chân rộn ràng
Hình như lặng lẽ bên chàng
Để con tim cứ mênh mông tìm về

Hình như nơi ấy Cát iêu đang mơ thì phưởi (~_~)

Lý Lãng nói...

Hình như mây trắng bạch vân
Phiêu thiên lãng đãng hà ngân vô bờ !

Chúc chị Cát an thường !

Unknown nói...

Hình như nước chảy chân cầu
Hình như ta vẫn cùng nhau vui đùa
Hình như nước vẫn lửng lơ
Hình như ta đã vẫn là...hình như.

Lý Viễn Giao nói...


thì vẫn đó vẫn đây
Vẫn đêm mơ ngọc
vẫn ngày
đợi hương !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em đi dọn lá, ngắm hoa
Thấy may trắng xoá bay qua nhà mình
L
Thế là ngồi viết linh tinh...

ngocdunglyhoa nói...

hình như bóng đã xế chiều
Có ai đang bước liêu xiêu trên đường
Lối về đất mẹ dặm trường
Thương thay chốc nữa hôn hoàng khuất che

CHÚC CÁT AN VUI CÁT NHÉ

Bùi Thị Sơn nói...

"Ờ...
Hình như chả phải đâu
Tựa lưng nhìn nước chân cầu chảy xuôi."

----------------------------------------------------------------------------------
Hình như...
Em lắng nghe rồi
Con tim chị lại bồi hồi xuyến xao
Hình như
Mắt chứa vì sao
Long lanh trìu mến
khát khao yêu đời
Hình như
thương nhớ đầy vơi
Tràn vào thơ chị
bóng người...
hình như...
EM QUA THĂM CHỌC GHẸO CHỊ CHÚT CHO VUI- CHỊ ĐỪNG MẮNG EM NHA!