Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

XIN ĐỪNG GHEN VỚI NGÀY XƯA

 

Xin đừng ghen với ngày xưa
Tuổi thơ tôi và em  - anh không có mặt
Anh không được nhìn em đánh chắt
Không thấy em chơi ô ăn quan
Anh cũng không nhìn thấy em mặc áo vá quàng
 Đi guốc gỗ cùn trên vỉa hè lổn nhổn
Anh không được ngắm đôi mắt đen như hạt nhãn
Đôi má hồng, khăn đỏ tung bay
Không thấy em tóc bết mồ hôi, đeo túi sách xệ vai
Đội nắng, đội mưa ngày hè chang chang,
ngày đông rét mướt…

Xin đừng ghen
Khi anh chưa tự mình che bếp dột,
 khi em cuống cuồng sợ ướt tải mùn cưa
Anh chưa một lần vừa nhẩm bài
              
vừa xếp hàng mua, đậu , rau, gạo, cá ... giữa trưa
Toát mồ hôi vác củi nhóm lò bán theo tem chất đốt.

Anh chưa hốt hoảng tái người,
 nước mắt rơi  vào xoong lộp bộp
 Lúc nấu cơm mà vòi nước cạn khô!..

Đã xa
Ngày xưa ấy đã xa…
Chúng tôi lớn, mỗi đứa đi một ngả
Tôi không dám để em đau khổ

khi tôi dấn thân vào khói lửa chiến tranh…

***
Dù ở đâu
Anh cũng có tuổi xanh
Cũng có những bờ vai tóc xõa
Có miếng sắn bùi, có bắp ngô nướng dở
 lấm lem áo quần bè bạn dãi nắng mưa…


******
Đừng ném đá vào tuổi thơ!
Đừng dập vùi kỷ niệm!
Cây nở hoa trên đất màu tơi mịn
Tình yêu kết trái giữa niềm tin!
Xin đừng ghen!



******************************
Xin đừng ghen với ngày xưa
Cái ngày quần áo nước dưa, váng cà
Cái ngày bụng đói mắt hoa
Ngồi trong lớp cứ à à réo sôi
Cái thời đầu tóc lôi thôi
 Xếp hàng gạo mốc, cá ôi, khoai mầm...

Đừng ghen với những tháng năm
Mắt em đen, má em hồng ngày xưa
Xõa vai tóc khét nắng trưa
Guốc cùn, áo vá nắng mưa trên đường…

Xin đừng ghen nhé! Xin đừng
Cái thời  mía tước, xoài ương;
 Cái thời...
nhặt sấu rụng,  lượm me rơi
Tẽ ngô nướng, bẻ khoai lùi... chia nhau.
….
Qua rồi, qua đã thật lâu
Tuổi thơ rồi cũng nhạt màu tháng năm
May ra sót  ánh trăng rằm
Thoáng nhớ vụng, chút thương thầm… vu vơ 

Làm sao về lại ngày xưa
Làm sao quên thuở bé thơ, hả người?!

Bóng chiều tắt ở chân trời
 Một mai gân rã cốt rời… 

Biết đâu!
Quá quan tóc bạc trắng đầu
Mà còn ghen với xưa sau làm gì!


38 nhận xét:

Unknown nói...

Em xin con Tem " Đừng ghen" chị nhé!

Như Mai nói...

Đừng ném đá vào tuổi thơ!
Đừng dập vùi kỷ niệm!
Cây nở hoa trên đất màu tơi mịn
Tình yêu kết trái giữa niềm tin!

Em thích khổ thơ này quá chị ơi!

Quế Hằng nói...

Blog yahoo tan mỗi người mỗi nơi. hôm nay em mới thấy chị. làm thế nào để kết nối được nhỉ. chúc chị vui

Unknown nói...

Chị đây rồi. Chị kết nối vơi em đi, em không biết làm thế nào nhà thơ ơi...em phải nhờ bạn nó làm hộ mấy cái ortner chị ạ.

BÌNH ĐỊA MỘC (Đỗ Thanh Toàn) nói...

thơ chị Cát có cái thời bao cấp kéo mùn cưa, sắp hàng mua tem phiếu, có tuổi thơ nhảy cò cò ... ai thèm ghen chứ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Không ghen thì cũng tò mò
Xem ngày xưa ấy người ta thế nào
Suốt ngày chân thấp quần cao
Xếp hàng cá thịt gạo dầu. Rất oai!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ya hoo đơn giản hơn. mình chán định bỏ , rồi buồn mà viết lung tung... kiểu dưỡng sinh thôi!
Quế Hằng vân khỏe và vẫn xinh tươi thế chứ?!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thích thì em cứ lấy đi
Bà lão chả giữ làm gì của riêng!
Chúc em xinh đẹp, ngoan hiền!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://dntm.vn/news/uploads/news/2010_04/1272497580.nv.jpg[/img]
TEM VÀNG gửi đên BẠN VÀNG
xin đem chiếc túi ba gang mang về!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị dán đươc blog ĐHM lên mặt trang rồi này!

Bình Nguyên nói...

Xin đừng ghen với một thời nông nỗi
Cho em qua hết những tháng năm vùi
Xin đừng ghen với .... và xin hãy đừng ghen
Mái tóc ngắn rối lòng ai ngày ấy./
Tuần mới vui nha chị

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Đừng ghen cái thuở xa xưa
Cái thời cơm sắn, rau dưa mỗi ngày
Nhọc nhằn còn đậm đôi vai
Yêu thương còn một chút hoài nhớ thôi!!!

Unknown nói...

Ghen chi ai đời lại ghen với ngày xưa
Cái ngày Cát nhảy tùm ao tắm chẳng mang mặc giề (~_~)
Có ghen thì ghen với câu thề
Thề rồi lại bỏ biệt đi phương trời nào?
Đừng có buồn đấy nhé Cát ơi !

Hì ! Em mới đi oanh tạc 3 ngày tỉnh bạn về Cát nợ, mệt nhưng vui lắm, hậu mùng 8/3 vui khỏe Cát nha !
[img] http://kimages.imikimi.com/image/TKc3-1iI-1.gif?height=400&scale=max&width=400[/img]

vu song thu nói...

Đừng ghen với thuở ngày xưa
Cái tuổi bắt bướm ...còn chưa biết gì
Có ghen ghen với xuân thì
Mắt đen môi thắm còn gì ...nữa đâu!!!


thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Ngày xưa qua đã lâu rồi
Cái thời máu lửa, cái thời đạn bom
Nghe tiếng còi hú hoảng hồn
Chui xuống dưới hố lom khom đêm ngày...
Ghen gì với những năm này
Nghĩ lại mắt thấy cay cay căm hờn
Chỉ ghen với tuổi chửa khôn
Mắt còn lúng liếng, môi còn màu trinh!

Mẫn nói...

thả diều bắt bướm tắm sông
những ngày thơ ấu trong lòng chẳng quên
miên man thơ thẩn chông chênh
mắt tròn trong sáng bước bên cuộc đời
bây giờ buồn khổ chơi vơi
có khi không nói nên lời với ai
chỉ còn mong ước ngày mai
an vui hạnh phúc lắm thay tuổi già.

Như Mai nói...

Chúc chị một tuần mới thật vui vẻ và có nhiều thơ hay để em sang đọc cùng ạ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nói gần thì lại nói xa
GHEN TUÔNG là thói người ta thường làm!
ha ha...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Viết lung tung đấy
Đừng cười .
Sang chơi nhà chị , vui vui thôi mà

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ai mà chả có tuổi thơ?
Một thời bắt óc mò cua ao đình,
Hương Dương nhỉ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Già rồi mới có thời gian
Nhớ về ngày trước gian nan trăm chiều...
Cám ơn & chúc bạn Mẫn thật vui nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Liệu rằng họ ấy có ghen???

[img]http://img532.imageshack.us/img532/6255/10153082.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em tặng chị Thu Giang
[img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFNfdGJ-h3M5I87t0sPaZzpU3ul8yDB9XyGqXN5DUKSJYP0mVb[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CHÚC BẠCH DƯƠNG HẠNH PHÚC. ANH ĐÂY!
[img]http://img1.funscrape.com/en/flowerspresentation/267.jpg[/img]

Unknown nói...

Chị thích bài thơ này của em Cát ạ. Chân thực và đúng là thời chúng ta, tình cảm kiểu thế hệ ta.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tăng Như Mai nhé![img]http://img1.funscrape.com/en/flowerspresentation/270.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm qua em đi hop lớp Cấp 2, 53, 54 năm rồi chị ơi...
Có một cô vợ ghen với một cô bạn em ghê gớm. Em bảo nó là :
THời tuổi thơ của bộn chị , thì anh K & chị L chơi với nhau không có EM! hihi.... thế mà ổn đấy!
cái thời ấy nhờ được bạn đi sớm xếp hàng la tuyệt nhất, nhà em thì mẹ em lóc cóc đi bộ tân Vân Hồ, sau về Nhà thờ... Thật khổ một thời! Chị Trâm nhỉ?!

Thanh Bình CZ nói...

Hi hi chỉ ghen với ngày nay thì được phải k chị:)
Mấy hôm nay em bận chẳng chạy qua chạy lại được.

Khúc Thụy Du nói...

Thăm chị đây và tạm biệt . Em đi chơi hẹn tháng 5 lại về đọc thơ chị nhé. Chúc chị luôn vui và hạnh phúc. Thân mến.

Unknown nói...

Cái ngày xưa thiếu thốn, khốn khổ mà chẳng ai nản lòng, chẳng ai kêu ca. Ngày nay thật đúng là đáng ghen với ngày xưa. Khó khăn, cực nhọc, nghèo mà không hèn, em nhỉ. Chúc em ngủ ngon. Chào !

Nguyễn Viết Tân nói...

Tuôi thơ tôi ngày xưa anh đâu biết
Kéo quần cộc lếch thếch trên triền đê
Đu chão trâu rồi nó dắt tôi về
Anh đừng ghen tuổi thơ tôi ngày ấy
.
Những buổi chiều bếp hun đầy rạ khói
Mắt lem nhem quệt mũi vào ống tay
Còn nơi anh đất có lấm bàn tay
Mà anh ghen với những điều không thấy ...............
.........
Chị à -thơ chị tả thực quá -

Châu Thanh Thủy nói...

Lại thèm ghen với ngày xưa
Khi em tóc rối má chưa ửng hồng
Anh đâu có đó mà mong
Em thơ dại đâu biết lòng xôn xao.
Ngồi chờ mãi mới vào được nhà Cát đó. Cái mạng chết tiệt nhà mình đáng ghét quá mất thôi.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Khi nào còn bận là mừng Không có việc mới ... lo lưng sẽ còng .Thanh Bình à. Vui khỏe nhé em!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CHÚC EM THƯỢNG LỘ BÌNH AN!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

EM CÓ VẺ HỒI ẤY BÈ BẠN CỞI MỞ HƠN, BÈ BẠN YÊU THƯƠNG NHAU HƠN. THÀY CÔ CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ YÊU TRÒ THẬT LÒNG...
vẪN HƠI GHEN ĐẤY CHỊ À...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

MÌNH KHÔNG BIẾT CHĂN TRÂU. SỐNG Ở PHỐ CHỈ CÓ TRÈO ME TRÈO SẤU THÔI.
MÌNH GHEN VỚI LTM ĐẤY!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình cứ ghen, làn gì được nào... hê he...Ghen với cả vẻ xinh tươi dịu dàng của Thủy đới...ới ới... ha ha
Vui thật sự và thật nhiều nhé!