Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

BẠN BÈ

Hồ Xuân và Hoa Hồng Gai  tại nhà  Lão bà bà

 














 

*********************************
 
 
Một buổi ngẫu hứng của mấy bạn cùng học HÁN NGỮ(1965 =1966) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÂN DÂN BẮC KINH (TQ)
tại nhà bạn Thức 325Thụy Khuê HN






 
 
 


21 nhận xét:

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Đúng đó! Ngắm bạn bè cho vơi buồn đi chị!
Mọi người còn đắm chìm cùng "đất nước trọn niềm vui..."

Như Mai nói...

Em đã "gặp" chị trong hình rồi đấy! Chắc chị em mình cao bằng nhau chị ạ, em so sánh ảnh chị chụp chung cùng chị Hoahonggai và chị Xuân (hai chị ấy đều đã gặp và chụp chung với em rồi).

Khi nhớ bạn bè em cũng hay lấy hình ra xem. Những hình ảnh sẽ là kỷ niệm vô giá khi người ta muốn lưu giữ nó phải không chị?

Em chúc chị vui với những khuôn mặt bạn bè hiện hữu!

Mẫn nói...

Sang nhà thăm chị và chúc chị luôn ấm áp với những tình bạn cao quý nhé.

hoahonggai nói...

Vui quá chị ơi? Hi..! Hi...! Em có ảnh rùi! Có mấy ảnh hôm nay em mới thấy đấy chị ạ. Cả gia đình bên ngoại nhà em đang ở biển Hải Thịnh. Mọi người đi tắm, em chỉ đi động viên phong trào thôi, ngồi xem ảnh cứ cười một mình. Em chúc chị có thêm nhiều niềm vui trong những ngày nghỉ này!

Unknown nói...

Bạn bè mỗi lúc gặp nhau
Vui như ngày hội, còn lâu mới...già.
Xin chúc HC và các Bạn Khoẻ Vui và nhiều May mắn trong cuộc sống.

Unknown nói...

Nhìn các bác gặp nhau vui vẻ, ai cũng rạng cười thế này là vui rồi!

Xuân Hồ nói...

Em cám ơn chị đã tải lên nhiều hình đẹp mà chị em mình chụp ở nhà chị, chị ơi nhìn hình ảnh các anh chị họp mặt mà em vui theo. Em cám ơn blog đã cho em quen chị, em luôn nhớ và ngưỡng mộ chị lắm. Chúc chị vui khỏe, trẻ trung và hạnh phúc tràn đầy.

vu song thu nói...

Ngày lễ được gặp bạn bè làm niềm vui nhân đôi!

Unknown nói...

Bạn bè là niêm an ủi lớ nhất đấy Cát ạ ,chị nhìn ảnh thấy em cười rạng rỡ là biết em vui rồi,hôm nay bọn chị (trong đó có song thu)cũng tụ tập nhau ở Võng Thị quê em đấy,thật là vui khi bạn bè tụ hội nhau, chúc em khỏe

NHAMY nói...

hic hic hai bạn tới chị CÁT NM ghen tỵ đó ...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mong được đón Nhã My tạị Hà Nội/ Chúc em thật vui!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hihi... hóa ra hai chị mình ( chị VST & LHĐ ) là một "CẠ". Thế mới biết Hà Nội thật nhỏ chị nhỉ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị ui, Võng thị là nơi tá túc của họ Bùi nhà em thôi ạ, Quê em mãi tận Nam Định cơ... Nhưng Nam định thì chả còn người thân, cái làng này có cả họ... Song em gắn bó với cái làng cổ này lắm vì em thích Hồ Tây! hihi
Chúc các anh chị vui.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi, Chị cũng vậy. Chị cũng rất vui khi được quen với các em và bè bạn.
Khỏe vui nhé! HX à...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hì..." một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ " mà. Chuc HS mọi sự tốt lành!Bon mình già hết rồi , khó tính đến chuyện xa xôi...Gặp được nhau lần nào biết lần ây!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em cám ơn anh.
Cjúc Anh chị và các cháu Ngày lễ an lành!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Vẫn vui mà. Chỉ có lạ, là 30/4 nào mình cũng rất nặng nề...
Cuốc chiến thì qua, nối đâu của cuộc chiến thì vẫn chưa qua, Ngựa à. Mình lẩm cẩm mà!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cái ngày mọi người nho nhỏ, mũm mĩn thì mình như cái binh tinh, gày như mo nang...
Cái ngày mọi người thích như mo ngang... thì mình lại giống thùng tonnô...
hihi... túm lại là luôn LẠC ĐIỆU.
Chúc Như MAI mãi mãi NHƯ MAI! Thơm và đẹp!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn Như Mai, Mình luôn bị liệt vào lọa DÀI LƯNG TỐN VẢI, ĂN NO LẠI KỀNH!
HA HA
CHÚC NHƯ MAI VUI NHIỀU

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CÁM ƠN BẠN mẪN . CHÚC BẠN NGÀY NGỈ LỄ HẠNH PHÚC VUI TƯƠI

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

EM VĨ HX TƯƠI TRẺ LẮM. CHỊ ƯỚC GÌ ĐƯỢC TRẺ LẠI NHƯ HAI CÔ EM XINH TƯƠI CỦA MÌNH!