Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

ĐÁNH CỜ ( Họa thơ Anh Vũ Giang )

ĐÁNH CỜ

Vũ Giang
Em hẹn tối nay sẽ đấu cờ
Mải chơi quên bẵng rượu và thơ
Thoạt đầu em vội phanh con tịnh
Nước tiếp tôi liền kích pháo vô

Cứ thế pháo xe lừa ngoạn mục
Làm hai đấu thủ mệt bơ phờ
Cuộc tàn mã sĩ bay đi hết
Để tướng hai nhà đứng tớ hơ !


ĐẤU CỜ
(Họa: Nguyên vận thuận đề thơ Vũ Giang)


 

Ngô Thái

Lâu rồi, trời mát muốn chơi cờ
Sốt ruột mong hoài bỏ cả thơ
Vào cuộc... nàng liền phơi... tường xuất
Dàn quân tôi đã phóng... XE vô
Lựa thời níu kéo... quân lên xuống
Chọn thế giằng co... tướng mệt phờ
Thắng bại hai bên nay ngã ngũ
Quân đen mặt tướng đã tơ hơ...

N.T


HAT CAT họa

Hai đứa chung lưng một ván cờ
Rượu vào ngô ngọng vẫy hồn thơ
Tốt đen kỵ mã nghênh đầu thúc
Pháo đỏ kẹp xe chéo cánh vô
Sĩ đứng co ro trông rã rượi
Tướng nằm dí dị ngó bơ phờ…
Tượng còn trơ lại im như thóc
Tàn cuộc ghế bàn trống hoắc hơ.


CUỘC CỜ
Lý Đức Quỳnh
Sắp bày ra cuộc để chơi cờ
Nổi hứng nên chi bỏ lại thơ
Ngựa chủ mở đường rình giữ trước
Pháo đầu khai lối tấn công vô
Mon men ghễnh sĩ mau hoành tráng
Lật đật đâm xe chóng phạc phờ
Tốt lẻ lang thang nào chiếu bí
Giằng co trận rã mãi hờ hơ
….



Họa: NGƯỜI VỚI CỜXuân Hương nồi tiếng mấy quân cờ
Thanh tục quay cuồng trong ý thơ
Tướng sĩ xem chừng chưa cạn hứng
Pháo xe ngấp nghé đã đầy vô
Mây Tần gỗ đá đều tươi mát
Mưa Sở thân voi cũng phạt phờ
Tiếp bước người xưa thi với vận
Coi chừng nên nhóm lửa mà hơ
.



cho em họa với chị Cát ơi!

Họa thơ đường luật của: Vũ Giang

Em đấu cùng anh một ván cờ
Hai ta tạm gác một vần thơ
Tay cờ kém cỏi đành lên tượng
Mã đứng đôi bên thủ nước cờ
Xe kéo lên hà ngăn tốt vượt
Sĩ lên cho tướng có đường sang
Đôi bên qua lại cho hòa thuận
Chiếu bí nhau à chớ có mơ.

11 nhận xét:

Lê Vân nói...

Anh ả hôm nay lại đấu thơ
Cả hai mệt mỏi đến bơ phờ

Unknown nói...

Lần đầu tiên em thấy Cát đánh cờ
Không khác chi đi biển ngồi thiền dưới trăng (~_~)
[img] http://pclayer.com/images/2012/06/Have-a-nice-day-Good-Morning-6.gif [/img]

HHP nói...

Hay ,được tìm hiểu thêm về họa thơ Đường luật.

Unknown nói...

Em khâm phục hai lão gia, đọc mà thấy khoái quá

thanhthuoczvolen nói...

Iêm thì chẳng biết đánh cờ
Thôi thì uống rượu kiếm thơ tặng nàng
may ra nàng sẽ mơ màng
Lo say câu chữ mà tang tính tình...

Lý Lãng nói...

CUỘC CỜ
Sắp bày ra cuộc để chơi cờ
Nổi hứng nên chi bỏ lại thơ
Ngựa chủ mở đường rình giữ trước
Pháo đầu khai lối tấn công vô
Mom men ghễnh sĩ mau hoành tráng
Lật đật đâm xe chóng phạc phờ
Tốt lẻ lang thang nào chiếu bí
Giằng co trận rã mãi hờ hơ….

Em 'gồng mình" xin được họa cùng chị CÁT nhé!

Cao Linh Tử nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Cao Linh Tử nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Cao Linh Tử nói...

Họa: NGƯỜI VỚI CỜ

Xuân Hương nồi tiếng mấy quân cờ
Thanh tục quay cuồng trong ý thơ
Tướng sĩ xem chừng chưa cạn hứng
Pháo xe ngấp nghé đã đầy vô
Mây Tần gỗ đá đều tươi mát
Mưa Sở thân voi cũng phạt phờ
Tiếp bước người xưa thi với vận
Coi chừng nên nhóm lửa mà hơ.


Cao Linh Từ

Unknown nói...

cho em họa với chị Cát ơi!

Họa thơ đường luật của: Vũ Giang

Em đấu cùng anh một ván cờ
Hai ta tạm gác một vần thơ
Tay cờ kém cỏi đành lên tượng
Mã đứng đôi bên thủ nước cờ
Xe kéo lên hà ngăn tốt vượt
Sĩ lên cho tướng có đường sang
Đôi bên qua lại cho hòa thuận
Chiếu bí nhau à chớ có mơ.

Vũ Giang nói...

Cảm ơn Cát đã ghé chơi cờ
Mê mải với cờ bỏ cả thơ😘