Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

GIỜI ƠI -- HÀ NỘI MỘT THỜI ... TÔI


Giời ơi! 

Tôi gọi Giời sao Giời chả thưa
Đổ rát bỏng nồng oi nắng hạ
Vô tình hanh khô cạn tình bặt gió
Toát mồ hôi đường phố lúc tan ca.
Ai trùm khăn bịt mặt phố Thái Hà?
Không nhận ra khuôn xưa nét cũ
Mái tóc bồng xẹp  sùm sụp mũ
Măt kính đen sì che lấp ánh long lanh...

Một thuở chưa xa...
 Thành phố thanh bình
Mơ màng sương mai hò hẹn
Chiều Hồ Gươm lững lờ tia nắng nhạt
Thong dong chiều xe đạp đón đưa nhau.
,...
Nh
ớ ngày nảo nao...
Vô tận người rắn rồng quanh dập nát đống rau
M cá lẹp tanh nồng mê rổ rách
Bạc mặt gạo mì... Méo mồm chất đốt
Tháng lại ngày... tủn mủn rách phiếu tem.
Mùi hôi chợ chiều chôn vùi tuổi thanh niên và cả vị thành niên
 Nanh nọc lấn chen hôi mù chấy rận
Già dạy trẻ ép đời cam phận
Bố dạy con phải đo đắn nụ cười...
...
 Khi còn ngây thơ tôi đã gọi Giời
Nỡ đầy đọa má hồng khóc mếu
Cõi nhân gian trầm kha như đá địu
 vẫn tin rồi xán lạn mai ngày...

Chợ bây giờ ê hề thịt cá chất đầy
Rau non mỡ... Quả ngổn ngang xanh đỏ  
Ăn cũng chết mà không ăn cũng dở
Con người vật vờ ô nhiễm kiếp lầm than!...

Hà Nội tôi yêu...
Yêu Thu rải lá vàng
Yêu hoa sấu trắng ngà hè vắng
Yêu hương sữa nồng nàn đêm lặng
Yêu rực hồng phượng vĩ tuổi ngây thơ.

Hà Nội tôi yêu ... 
Nhng khao khát hẹn hò
Trăng vàng rắc Tây Hồ sương khói
Thầm thì gió sông Hồng mát rượi...
Vui trộn buồn bao năm tháng  đói no.

Hà Nội tôi yêu có cha mẹ ông bà
Có bè bạn tuổi thơ me sấu
Có hồi hộp những mùa thi rớt đậu
 Hoa mướp vàng câu ếch dấu khăn tay...

Hà Nội tôi....
Tóc bạc chiều nay
 Dằng dặc niềm thương, cồn cào nỗi nhớ!

Tôi cất tiếng gọi Giời, mà Giời xa quá
Sao chả mưa dịu dàng cho Hà nội mát,
Cụ Giời ơi!



ở sao mà biết cho vừa
cứ than cứ trách nằng mưa thế này
Trời tôi nay cũng bó tay
Thiên Lôi thì bận suốt ngày rong chơi
Tiểu Sấm Đại Chớp ngủ rồi
Rồng dang ca hát ối thôi vui mà
Thượng Giới '' dân chủ '' tối đa
Không sai ai được Cát bà bà ơi
Cho nen nắng cứ rát thôi
Có ai múc nước để rồi làm mưa....
hiiiiii

20 nhận xét:

vu song thu nói...

" Sao chả mưa dịu dàng cho Hà nội mát,
Cụ Giời ơi!"

Ngày mai 38 độ đấy Cát à!

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Trong ni cũng bức chị ah
Cụ Giời đang cố, chẳng mỗi Hà Nội đâu!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em ngồi lỳ trong phòng lạnh. Ra nấu cho cháu bát canh... Thay hai bộ đẫm mồ hoi kinh lại thấy nhớ hồi bao cấp lăn xả xếp hàng chợ Hôm khi tan buổi làm... Nghĩ lại vẫn hoảng chị à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mỗi tuổi một khác. Chị thấy sức minh ngày càng kém đi!

MƯA RỪNG CHIỀU nói...

Giờ ê hề thịt cá chất đầy
Rau non mỡ... Quả ngổn ngang xanh đỏ
Ăn cũng chết mà không ăn cũng dở
Con người vật vờ ô nhiễm kiếp lầm than!
THỰC PHẨM ƯỚP VÀ THUỐC CỦA TRUNG QUỐC ĐÂY MÀ.........hiiiiiiiiii

Lý Viễn Giao nói...

Cụ Giời chẳng thấu cho đâu
Quay về mà nói mấy câu cùng ...mình !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Việt nam mình còn học và vượt xa cả thày...Mua à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cứ kêu cho biết là kêu
Ăn đày họng, nuốt đầy diều.. Ngồi im

Nguyễn Viết Tân nói...

Mấy mươi năm giờ sương mây giăng tóc
Còn than khóc Hà Nội ối zời ơi
Thời @ vi tính với xe hơi
Mặt trái là rác rơi đời rối rắm ....................
.
Ngày vui nhe chị CÁT ơi -

Unknown nói...

Ở ngay Hà Nội mà kêu giời
Em ở xa tít kêu sao bây giờ (~_~)

http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/183.gif

NHAMY nói...

ở sao mà biết cho vừa
cứ than cứ trách nằng mưa thế này
Trời tôi nay cũng bó tay
Thiên Lôi thì bận suốt ngày rong chơi
Tiểu Sấm Đại Chớp ngủ rồi
Rồng dang ca hát ối thôi vui mà
Thượng Giới '' dân chủ '' tối đa
Không sai ai được Cát bà bà ơi
Cho nen nắng cứ rát thôi
Có ai múc nước để rồi làm mưa....
hiiiiii

Hồ Quốc Thái. nói...

Hà Nội tôi...
thương lắm chiều nay
tóc bạc trắng vẫn nôn nao nỗi nhớ,
Ối Giời ơi Người ở cao cao quá
nào có biết gì đâu nắng quắt hết lên rồi.
Hãy cho mấy ngày mưa để Hà Nội lụt Giời ơi.
Chúc chi Cát khỏe để vượt qua những ngày nắng nóng nhé!

Hà Vân nói...

Hà nội ơi, nắng hè đổ lửa
Gió sông Hồng không tan được oi nồng
Nắng cháy sạm da, mưa - phố thành sông
Nước duyềnh nơi góc phố - ngày xưa hò hẹn
...
Hà nội ngày xưa người thưa , phố vắng, không bị ô nhiễm nên có lẽ mình thấy thoáng và mát hơn chị à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hihi... vui cũng thế, mà buồn cũng thế
thuận theo đời cái lẽ sống còn
Mình thấy đời lúc nào cũng vui buồn lẫn lộn, Trần Minh lê ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...


Hà nội xưa. Bạch Dương ui
http://hanoi1000yrs.vietnam.gov.vn/Uploaded_VGP/nguyenxuanhong/20100907/MotCot.jpg

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhã My biết không. Kêu mãi trời mưa đấy. hôm nay mát rồi nhé
Mùa sen Hà Nội

http://www.saga.vn/Saga_Gallery/NguyenThuy/hoahanoi6.jpg

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://i686.photobucket.com/albums/vv227/Laputa_LJK/-hoa-sen-3.jpg
Mua sen về trưng ngày tháng 6. Chúc bạn thật tươi vui ngày cuối tuần
Chú cụ HỒ BA NHÀ thật khỏe mạnh & sống lâu

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://ashui.com/mag/images/stories/201103/Lindskog_hanoi10.jpg
Có vắng đâu mà vắng... này...Chị đố nhân ra đây là bến tàu điện nào???

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://hanoistory.com/upload/streetimg/2632012/104251321508_10150320445881589_691896588_8290678_2111390937_n.jpg.jpg
gần nhà mình nhé!

Hồ Quốc Thái. nói...

Cảm ơn chị Cát! Cụ Bùi hồi này có khỏe không chị?
Cụ Hồ "Ba Nhà" gần hai năm nay thêm một "nhà" nữa rồi (nhà thương). Sau khi nghe tin Cụ Sơn Tùng "biểu tình nằm" để phản đối âm mưu của Nam Tào, cụ Hồ cũng tham gia luôn đến bây giờ.