Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

BUỒN NHƯ TÀN THU RƠI


Buồn  như  tàn  thu  rơi
Hanh khô  cong queo nắng
Mưa thu nay chát mặn
Chát mặn ruộng cầy, chát mặn
b
ờ môi.

Lòng tin tả tơi
Công lý bập bềnh theo giá vàng trôi nổi
Tình người bán mua trọn gói
Lối đến đi tanh l
m mùi đồng.

Những d
ọc ngang hoang hoá cánh đồng
Nghẹn đắng mún manh dòng sông thuỷ điện
Bùn khô vênh… nước đâu về biển?!
Tiền ních diều.
 Sống chết  mặc bay!

Hoàng hôn lá vàng bay
Có v
ơi nỗi lo loan phỗng?
Giật mình nỗi nợ công è nặng
Rừng biển s
ch bách rồi…
con cháu sẽ sao đây?!

Nhẹ nhàng nh
ìn gió thu bay
không đủ mộng mơ quên nỗi lo cơm áo
Nhắm mắt mua rau, bịt tai đong gạo
Nhủ nhau quen dần tự nhiễm độc bữa ăn

Đồng tiền đè bẹp  lương tâm
Đồng tiền bẻ cong công lý
Đồng tiền dìm đạo đức chìm rốn bể.
Học giả cầy, làm giả cầy
... c
ốt túi xủng xoẻng xu!

Người lính già tôi
Lê ch
ân qua bao thu …
Càng thấy lòng tê tái.

Niềm tin ơi!
 Bao giờ trở lại?!

Tơi tả chiều …
Buốt giá thu đi!

Không có nhận xét nào: