Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

NGƯỢC XUÔI KÝ ỨC

 


Nhặt lại mong manh ký ức
Nén trong sâu thẳm trái tim côi
Tuổi thơ chiến tranh khốn khó
Vẫn hằn in nghuệch ngoạc những trang đời.

Lượm đâu chút xưa thơ mộng?
Mùa đông chích áo manh kim đâm buốt thịt da
Môi lũ trẻ lịm bầm sim tím ngắt
Mái tranh nghèo hơ hoác gió quét qua.

Tay chân guộc gầy bùn lem queo quắt
Lò dò nghiêng ngửa ruộng bờ
Lưng dây chuối xơ giỏ cua tre méo xẹo
Tong tong nhỏ nước đục lờ

Giấc ngủ tuổi thơ lồng bồng ổ rạ khô lá chuối
Rơm vàng còn dành để trâu ăn
Ước mơ trẻ con nghèo bay gần lắm
Một cõi Tiên màu nâu đất có chiếu chăn...

Bữa ăn cả làng khoai lang củ chuối
Hạt cơm bám mép sắn khô
Một rổ rau lang mắm cáy
 Âm thầm mâm bát mẻ, đũa tre lùa.
Bát rếch tối đêm không rủa
Cầu ao rêu trơn cáu bờ
Nhỡ ngã, không áo quần thay giặt
Bát đũa rơi xuống nước hết mò!


Đèn hoa - kỳ hạt đỗ xanh le soi chân chùi chổi lúa
Sàn đất lõm lồi im lìm di chuyển bóng nhọ mờ...
....
Lờ mờ
 nhớ chuyện ải ai
Mà như thể chuỵện mình xưa cũ ấy.
Mắt già kèm nhèm, chân già lẩy bẩy
Nhớ quên lộn ngược lẫn xuôi?
*
Bom đạn chiến tranh một thời
Đói no quanh quẩn.


Không có nhận xét nào: