Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

KHÚC THU



Mưa hai độ chập chờn dồn môt
Gió hai cơn dây dớt chia ba
Trời gần, mà đất lại xa
Sắc - Không quanh quất mãi là sắc - không. 

Này, ráng chớ phải lòng gió thế!

Kìa, nắng đừng nhấm nhí hoàng hôn!
 Gà đàn thôi táo tác chuồng
Thúng quang lổng chổng khỏi vương chợ chiều.

Chợt thấy nắng xiêu xiêu đã ngỡ...

Thoáng nghe then kẹt cửa đã rằng...
Chưa đông vội úa màn xanh
Chưa khuya mây rối tanh bành ngược xuôi.

Rượu rót ngược chén vơi, chén dở

Mộng đòi cơn giấc lú, giấc mê
Lá vàng kinh động cành khuya
Heo may đêm gió se se mặt đường.

Rón rén rơi hạt sương tròn vạnh

Ngà ngà vương vạt ánh trăng lơi
Đắm mê thu - lặng nín lời
Dặt dìu thu - gió chơi vơi muộn mùa


ơ


2 nhận xét:

Lê Vân nói...

Chúc mừng T. nhân 20/10, chúc an lành, hạnh phúc và sản xuất nhiều thơ hay!
Lê Vân

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn anh Lê Vân. Chúc anh chị và các cháu khoẻ! Anh vẫn viết đấy chứ ạ!