Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

HỌA THƠ



 CH CHNG
Nhã My

T đ xa nhau nht má hng
Bao gi
gp li tha ch
mong
Ng
ười đi biên i mù tin nh
n
K
phòng không vn gi
tòng
Th
m thoát mười mùa cây r
ng lá
Âm th
m mt kiếp đá trông ch
ng
Tóc phai đã đ
i thi xuân s
c
Bi
ết đến người v nhn được không?





HỎI ĐÁ VỌNG PHU
Hat Cat
Thời tóc lơi buông má ửng hồng
Một hai chờ đợi, bốn ba mong
 Đẹp duyên Tần Tấn tròn danh tiết
 Thắm nghĩa Tào Khang vẹn chữ tòng
Trong cửa gái ngoan an phận vợ
 Ngoài làng ma mị hớp hồn chồng.
 Dòng sông chảy ngược trong hay đục?
Hóa đá đỉnh non… Có lạnh không?
********************** 


 
Chử Đồng Tử _Tiên Dung
Tang Hoành Lão
 
Một khố cha , con chẳng kịp phơi
Táng cha , mảnh khố cũng chôn vùi .
Chàng trai trần tục bên sông vắng
Tiên nữ thoát y giữa bãi bồi .
Tòa ngọc trong màn , tạo hóa . . . đúc
Tượng đồng phủ cát thủy đình . . . trôi !
Thiên duyên Đồng Tử -- Tiên Dung kết
Hạnh ngộ muôn năm hợp ý trời .

 
 
CHỬ ĐỒNG TỬ
Hạt Cát
Không quần, chẳng áo cứ đằm phơi
Trần trụi thân trai đáy cát vùi
Nhịn thở trầm mình nơi nước chảy
Nín hơi dấu mặt chốn sa bồi
Một gang quăm quắp bôi bùn kín
Hai tấc lun sun ẩn cỏ trôi
Cắc cớ màn tiên giăng bốn góc
Là duyên hay nợ hả ông trời ?!
 

9 nhận xét:

Bâng Khuâng nói...

TEM nhé!

Unknown nói...

Cảm ơn " Bà bà " họa thơ
Đọc rồi mới thấy ngẩn ngơ duyên mình
Cơ duyên cũng một mối tình
Họ lên thiên đình ; mình ở trần gian

ngô hà băng nói...

Các bạn Xướng & họa thơ Đường hay quá! HB thật sự ngưỡng mộ!
Tối an lành HC nhé!

thanhthuoczvolen nói...

Thành có mấy lời họa Nhã My
Sang đây vui quá chẳng biết gì
Thôi thì lưu bút vài dòng vậy
Kẻo rồi Cát giận lại so bì... ha ha

AUTUMN nói...

EM SANG THĂM CHỊ , EM NHỚ CHỊ VÀ NHỚ NHỮNG BÀI THƠ CỦA CHỊ NHIỀU LẮM CHỊ ÀH !
' HỎI ĐÁ VỌNG PHU " CẢ BÀI XƯỚNG VÀ BÀI HOẠ HAY QUÁ !
NHỮNG NGÀY CUỐI TUẦN EM MẾN CHÚC CHỊ LUÔN VUI KHOẺ VÀ AN LÀNH CHỊ NHÉ!
sp : E THÍCH BÀI THƠ " VIẾT CHO CÁNH BƯỚM " CỦA CHỊ CÁT !

ngu ho nói...

Qua xem thơ xướng họa (rất hay) và "dìa"!

ngô hà băng nói...

Chúc HC NGÀY CỦA MẸ THẬT SỰ HẠNH PHÚC!
[img]http://k14.vcmedia.vn/k:Article/2013/05/11/A14a2028529/nhung-viec-teen-nen-lam-trong-ngay-cua-me.jpg[/img]

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Em sang chúc mừng chị nhân Mothers đay!

Unknown nói...

Chị, sao em gọi điện cho chị không được. Ghét quá, hì...