Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

NHẠT NHÒA

 

Chỉ mong manh chút tơ mành
Nên chi vẫn cứ lênh đênh giữa đời.


Lửa tàn, than nguội lạnh rồi
Tàn tro cõng hạt nắng rời góc sân.

Dặm dài hun hút dấu chân
Nợ duyên giăng mắc nẻo gần lối xa.

Ngâm ngùi... ta nắm tay ta!

 Nhìn về xưa cũ 
nhạt nhòa bóng gương!
 

16 nhận xét:

Tiếng Đời nói...

Nhạt nhòa nhưng mãi vấn vương
Ngàn năm vẫn vẹn yêu thương dâng đầy.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chiều nồng oi, gió quắt quay
Nhìn xem con tạo vần xoay tít mù .
Tối CN an lành, TĐ nhé!

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Lửa tàn, than nguội lạnh rồi
Mà sao vẫn cứ ngậm ngùi tiếc thương?
Cắt phăng cái mối tơ vương
Tênh tênh an lạc trên đường bước đi!

ngô hà băng nói...

Lần trong ký ức những ngày
Gom về hong nắng cho dài nhớ thương
Góc sân sót ngọn gió vương
Quẩn quanh tìm lại cuối nương tro tàn
.
Trên cao mây kéo phủ tràn
Nặn giọt mưa gửi tro tàn về đâu?

Unknown nói...

"Ngậm ngùi ta nắm tay ta
Cùng đi tới nẻo đường xa ...vô thường

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

THẬT LÒNG EM CHẢ NHỚ ĐÂU
CHIỀU NGỒI BUỒN VIẾT VÀI CÂU ... KHỎI BUỒN

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Gẫy tan vụn những nhịp cầu
Ai về nổi chốn xưa sau cùng mình?!
lênh đênh ... đời cứ lênh đênh

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Biết rằng mãi mãi cũng không
Dù cũng xưa hay khôn cùng tháng năm!

vu song thu nói...

Lửa tàn, than nguội lạnh rồi
Tàn tro cõng hạt nắng rời góc sân.

Có hạt cát nhỏ xoay vần
gió cuốn theo lại tần ngần..."chả đi!"


Unknown nói...

Chỉ mong manh chút tơ mành
Nên chi vẫn cứ lênh đênh giữa đời.
Lửa tàn, than nguội lạnh rồi
Tàn tro cõng hạt nắng rời góc sân.
CHÚC CHỊ NGÀY MỚI NHIỀU MAY MẮN

Unknown nói...

Nếu có NHẠT lắm Cát ơi
Cho thêm cân muối là đậm đà ngay (~_~)
[img] http://www.finalsms.com/wp-content/uploads/2012/05/good_morning_12.gif[/img]

Unknown nói...

Thực lòng Cát chẳng nhạt đâu
Nếu nhạt thơ đã ko lên hay như thế này

Tuần mới an lành Cát nha ! (~_~)
[img] http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/cacloaihoadep240x320/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.141.gif [/img]

Lý Viễn Giao nói...

... ...
nhạt nhòe rêu phủ xanh tường
Bước chân thì nhẹ con đường thì vênh !

Unknown nói...

"Ngâm ngùi... ta nắm tay ta!"
Tưởng tay người nắm tay ta thuở nào!
Hi.

minhguongnguyen nói...

Tình duyên tuy có nhạt nhòa
Nhưng là tình thật giữa ta với mình.

Unknown nói...

Đời kia là cõi VÔ THƯỜNG,
Buồn,vui gẫm lại:là đường NHÂN GIAN!
Gởi người một chút sẻ san...