Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

TRÔI... Em và Anh!

 Thời gian không hề trôi!
Tình yêu không nhạt phai!
Chỉ có Em và Anh
chơi vơi
  cuối trời!



Nhớ thương dâng ngập tràn biển khơi
Dấu yêu phủ mịn xanh núi đồi
 
Còn lại đáy tim nỗi đau

cõi đời!

Đừng quay về hôm qua, người  ơi!
Đừng quay về cũ  xa, tình ơi!
 Ngọn gió quay quay  
Vầng mây say say
Bình minh đeo sầu trĩu bờ vai anh mồ côi
Hoàng hôn phủ buồn nhuộm tím em khóe môi.


Sương cô liêu giá tê làn tóc mai
Trăng cô liêu nhạt nhòa đôi mắt nai.

Lá cành ru đêm quên lời thề đơn sai
Cánh hoa hừng đông vụn tơi tiếng tơ lòng riêng ai...

Lời hẹn hò vụt bay khi bừng tia nắng mai
Lời thề nguyền xót xa rơi lệ tuôn giọt dài...

Giân mà chi  khi tình xưa phôi pha?!
Hờn mà chi khi tuổi xanh đã qua?!


*
Thời gian không bao giờ trôi. Người ơi!
Tình yêu không bao giờ phai. Người ơi!
Chỉ có đôi ta
 Em và Anh
Trôi...

Vô định trôi.
...

Chỉ có đôi ta
hư vô không gian

hư vô thời gian
 
ngàn vạn năm
Trôi...
vẫn trôi...
...




33 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

THỜI GIAN ƠI ĐỪNG CÓ TRÔI
đỂ CHO TÔI ĐƯỢC SỐNG
nHỮNG KỶ NIỆM NGÀY XƯA SỐNG ĐỘNG
VÀ THIÊNG LIÊNG....
Cho anh được giữ làm của riêng...

Unknown nói...

Thời gian không hề trôi
Chỉ có 2 ta trôi về hai hướng
Anh trôi lên rừng em trôi xuống biển
Chẳng bao giờ gần mà chỉ mãi xa xôi (~_~)
[img] http://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2011/10/Love-Birds-Good-Afternoon-Graphic.gif [/img]

hoangxuanhoa nói...

Xé toạc lá nho
làm thuyền ta bơi
Theo dòng sông trôi trôi
Ra với biển đầy vơi
Căng buồm xa khơi
Sóng hãy dâng lên sóng ơi
Đưa ta tới nơi
Có bầu thời tự do
Người ơi...
Người ơi...



Unknown nói...

Nó chìm thì chẳng thể trôi
Nếu mà nó nổi , có người vớt luôn
Vớt lên nó lại thấy buồn
Ném tùm xuống ngọn nước nguồn lại trôi

Unknown nói...

Thời gian cứ vẫn trôi
Sắp đi hết cuộc đời
Tình ta vẫn sáng ngời
Mặc cho thời gian trôi
Tình ta vẫn sáng ngời...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhìn trời ... trời sắp tối rồi
Nhìn đường vãn bóng mộtt tôi ra vào.
Vẫn còn trăng , vẫn còn sao
Chỉ con người bước chân vào HƯ VÔ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nấu cháo an tối nào ...AI trôi mặc họ, BD nhẩy
[img]http://img1.funscrape.com/en/goodnight/8.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Sáng mai giống sanng hôm nay

Chỉ lão bà thấy mặt mày liêu xiêu...
Bao giờ chìm xuống đáy niêu
Thì kho khô với hạt tiêu ...
Anh à!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Lá nho xé chả được đâu
Mình ta dội nón lên đầu mà đi
Mai ngày ngang dọc một khi
Hư vô cõi ấy cười khì cùng... Ma

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thời gian nào có trôi đâu
Cuối Hôm nay giống cái đầu hôm qua!

BÌNH ĐỊA MỘC (Đỗ Thanh Toàn) nói...

mộc ghé thăm chị, bài thơ trên tính nhạc rất nhiều, chị thử nhờ ai đó phổ nhạc xem sao, chị vui nhé!

Bùi Thị Sơn nói...

EM THẤY ANH MỘC CẢM NHẬN THẬT TINH TẾ
BÀI THƠ CỦA CHỊ QUẢ THẬT LÀ "THI TRUNG HỮU HỌA"!
EM CHÚC MÙNG CHỊ Ạ !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

HI, Cám ơn BBĐM.
Mình không có người quen trong giới văn nghệ. Mình lại mù nhạc...
Viết loăng quăng vì chợt nhân thấy bốn mùa vần xoay, còn con người thì TRÔI< chứ làm gì có không gian 7 vả thời gian TRÔI!
Chúc an lành !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nói chuyện thơ văn với chị thì chán mớ đời, chị chả biết gì đâu. Viết cho nó vui thôi. Tự nhiên mình thấy nó cứ vang vang trong đầu, bỏ cả ngủ trưa mà chép lại. Chúc CẢ NHÀ THƠ vui nhiều và hạnh phúc tràn đầy!

hoahonggai nói...

Thời gian ơi hãy dừng trôi?
Để cho ta sống như "tôi" ngày nào?
Để cho môi thắm, má đào,
Để cho kỷ niệm thuở nào vẹn nguyên.
Chị ơi em sang thăm chị lại được đọc những câu thơ thật hay, thật nhiều ý nghĩa. Đêm nay mát trời, chị ngủ ngon chị nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình bỗng thấy là thời gian vẫn thế, không gian vẫn thế ( Ô nhiễm chút)... mà con người thì trôi...
Vậy thì cái cố định là không gian và thời gian, còn vật chuyển là CHÚNG TA: con người!
( Theo thuyết thương đối đấy! )
Vui nhé HHG!

Unknown nói...

Viết cho nó vui thôi. Tự nhiên mình thấy nó cứ vang vang trong đầu, bỏ cả ngủ trưa mà chép lại.
.............................................
Cái TỰ NHIÊN của Cát nhiều khi bằng cả đời người của 1 nhà thơ đấy Cát nợ, tự nhiên suối thơ tuôn trào thế chắc là do mảnh đất Hà Thành nơi Cát ở có mạch nước ngầm mát trong uống vào thơ hay thì phải, chả bù cho em làm được 2 câu, câu thứ 3 tắc đường tắc tị hết hì hì

Ngày mới cuối tuần an lành nha Cát ơi ! (~_~)
[img] http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_029_gif_50deee6187b86.gif [/img]

Unknown nói...

Thời gian không trôi
Chỉ có tình tôi
trôi...
Em đang nghĩ về điều này, có phải dòng thời gian thì luân hồi,nhưng con người thì chẳng may mắn có được điều đó? Và nếu có thì có khi lại chẳng đẹp như cái chỉ một lần qua ?
Chị viết khoẻ và luôn mới lạ!

hoài thương nói...

Thời gian cứ trôi, trôi về đâu
Em và anh lạc bến nào vẫn trôi
Tìm đâu...

(~_~) nhưng HT sợ trôi mất lắm cô ạ.

hoainiem nói...

Cứ như bài hát ấy chị nhỉ.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://img1.funscrape.com/en/goodafternoon/3.gif[/img]
Ngồi buồn rồi viêt vẩn vơ
Chung qunh bốn phía hư vô ngập tràn!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình nghĩ mãi , thấy thời gian và kgông gian vẫn đấy , cái TRÔI ( hay chuyển dịch là quả đất và các thứ trên nó} Vậy đúng ra là KHÔNG CÓ THỜI GIAN mới phải!
Hi.
Lão bà bà lẩm cảm đớiHL ui!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi... VƯỠN nguyên đây này
[img]http://img1.funscrape.com/en/goodafternoon/33.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nào cũng hát thử xem...
Mọi người nói , mình đọc lại cũng thấy nó vần vần... hà hà,,.
Hát thì Lão bà bà mù tịt!
[img]http://img1.funscrape.com/en/goodafternoon/13.gif[/img]

Hoàng Xuân Họa nói...

Chẳng cứ gì cái lá nho
Lá gì dân quyết cũng vò nát ngay
Mùa xuân Ả Rập vừa đây
Sóng xô một trận cả bày ra đi


Unknown nói...

Chị nói: Chả hiểu gì về văn thơ. Em không tin đâu. Chị chhả hiểu gì mà sao em đọc lên cứ thấy ngân nga như có nhạc trong thơ ấy.
Lâu rồi em mới sang thăm chị, thấy bài thơ tuyệt quá. Giá như em biết phổ nhạc, em sẽ ghép nhạc ngay, chị à

Unknown nói...

Chúc chị những ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui, ấm áp yêu thương
http://mevabe.net/Images/2010/81/6/nhadep/hoa/7.jpg

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thôi mà chỉ có mình trôi
Lá nho... lá chuối cũng rồi quắt queo

sóng xô cuốn nước dạt bèo
Lá đa to nhỏ bay vèo qua song!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://mevabe.net/Images/2010/81/6/nhadep/hoa/7.jpg
[/img]
QUÀ CỦA MINH CHÂU TRẦN

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình đọc lại... hình như cũng hơi có vần điệu gì đó.
NH biết không , mình là lính già, lại làm nghề Lang Vườn... bốn mùa cơm áo gạo tiền loanh quanh, ít để ý tới văn thơ thật. có viết loăng quăng cũng để giải khuây tuổi già thôi... Thật đấy. Mình nói thật mà!

Cám ơn NH động viên mình!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chae thấy quà của TMC . Tặng lại nha
[img]http://img1.funscrape.com/en/flower/196.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Anh ui... quên mọi thứ đi. Cát tặng anh cả một rừng hoa này
[img]http://img1.funscrape.com/en/flower/199.gif[/img]

Ha Minh nói...

Bài này hay và xót quá :(