Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

CÂY MỌC HOANG GIÚP TÔI THOÁT ĐỘC

 

BIỂN NHẬT LỆ  6h sáng 01/ 06/ 2014



Mấy bà cháu đang bơi… một cơn sóng ập đến, cháu theo sóng chồm đến, tôi ngừng bơi, lạng chân tìm chạm đất.  Mộtcái gì buốt nhói ở ngón chân áp út.  Cảm giác đau, rát buốt… tôi nói bọn nhỏ là tôi lên bờ. Chỉ mươi mét nước biển mà ngón chân tôi đã sưng phồng hồng mọng và bắt đầu buốt lan lên trên. 

Ngón chân vẫn bị sưng sau khi đã nhể và bóp năn. Không đau nhức nữa ...

Bỏ dở cuộc bơi, cả nhà đi về. Mỗi một bước trên mép nước và bãi cát lún giống như bị hành tội, Vết đỏ hồng làn ngược lên trên ngón chân… đau qua mắt cá, đau lên dần ống chân. Bọn trẻ cuống quýt... Tôi cố làm cho chúng yên tâm bằng cách vừa lê từng bước vừa nói chúng bình tĩnh và bảo chúng yên tâm... thế nào cũng tìm thấy thuốc chữa...
Nhớ hồi đi vaò rừng theo các tổ sư hái thuốc… Tôi nhớ mãi câu” Chỗ nào có trùng độc, chỗ ấy có thuốc chữa” Tôi nghĩ đến  cây Muống biển. Và đưa mắt tìm những bông hoa tím xa xa…
Bãi cát cũng không dài, song không ngắn với tôi lúc đó. Tôi nói bọn trẻ không thăm hỏi tôi, không xô đẩy, dắt díu tôi… Tôi hít từng hơi thật sâu và thở ra với  âm thanh A...Ô… UM…( âm thanh trợ giúp của tôi) rồi tiếp đến là OM NA MI PA ME HUM… Một quãng tôi thấy mình bắt đầu hơi choáng váng, một phần vì trời nắng, một phần hình như vì chất độc phát tác…


 Rồi tôi cúi xuống hái lá cây đầu tiên tôi bắt găp.  Không phải muống biển, mà là một loại cây lá cứng dầy như có sáp nến.. bon trẻ cũng hái theo… được một nắm.
 Leo lên được tầng 2 của VILA 05  - nới mấy bà cháu mẹ con tá túc -  tôi  tắm rửa thật nhanh… lúc ấy, bắp chân đã đỏ lựng,  và đầu hơi lao đao. Tôi cười xua bọn trẻ ra xa , tự mình chũa trị theo mẹo của mình
 Trong tay chỉ có một lọ nước hoa bé xíu, vài cây kim khâu trong hộc bàn khách sạn, tôi cẩn thân sát trùng ngón chân và  đầu kim, thấy có 5 điểm trắng giữa mọng hồng của ngón chân.  Tôi thầm niệm câu chú LIÊN HOA SANH  “OM A HUM VAJRA GURU PADMA SHIDI  HUM…’’và lần lượt nhể từng điểm trắng rồi bóp ra được mấy cái đen đen... vuốt xuôi từ trên bắp chân xuống... rồi  tôi lấy lá mà con cháu đã rửa vò nát rồi trộn với nước bọt của mình - cái nước bọt tiết ra trong khi niêm chú – xát lên chỗ đau… lần lượt, lần lượt... vủa dùng nước hoa sát trùng nhiều lần ( thật ra tôi chỉ cần cồn trong nước hoa thôi ) và lau đi lau lại bằng lá cây đã vò nát có trộn lẫn nươc bọt… Cứ thế với câu chú OM A HUM VAJRA GURU PADMA SHIDI HUM… vang trong đầu…

Hai mươi phút sau, chân tôi gần như hết đau hoàn toàn. Tôi thở phào...
Con cháu xuýt xoa về sự bình tĩnh của bà. Đứa nào cũng hỏi: '' Bà sưng vù lên nhanh thế và cũng hết nhanh thế, ai mách bà cái cây này giải được độc đấy?''
Tôi cười : “ May là Bà bị… nếu là các cháu, chắc bà cuống lắm”.
…..
Từ trước tôi chỉ nghe nói sứa độc hay cá độc…  nhưng không nghĩ độc nó phát tác nhanh đến thế và đau buốt đến thế, nó làm đầu óc tôi mơ hồ chỉ sau khoảng 5, 10 phút….
Nhưng tôi cũng không ngờ là với bài học “ ở đâu có trùng độc thì ở đó có thuốc chữa ” của thời Sinh viên xa xôi 4,50 năm trước mà tổ sư tôi truyền dạy, cộng với trợ giúp của phép Tĩnh tâm trong Thiền… cùng những kiến thức khoa học đã thu thập  và trải nghiệm, tôi đã thoát độc một cách an toàn & nhanh chóng


Viết lại giúp các bạn trong mùa đi biển một kinh nghiệm nho nhỏ.
Bạn hãy hết sức bình tĩnh khi bị dính độc và hái bất kỳ loại lá cây nào gặp đầu tiên khi  từ biển lên, với một ý niệm: Mình sẽ thoát độc…
Bạn nhớ nên chuẩn bị chút cồn , nếu không có thì  chí ít là dùng nước hoa có cồn và chiếc kim khâu đã sát trùng, không có cồn thì nước bọt là chất sát trùng có thể dung được
Chúc các bạn thành công!

( Thật ra thì bây giờ nó vẫn hơi hơi đau nhức đến tận bắp chân... nhưng không ảnh hưởng gì cả đến đi lại... hihi )...
_____________________________________________________

CÁ ĐUỐI GAI ĐỘC


Trên thế giới có ít nhất hơn 20 loài cá đuối biển độc, trong đó 15-17 loài phân bố tại vùng biển nhiệt đới. Ở hầu hết vụ cá đuối đâm chích, cơ chế gây nguy hiểm cho con người là do độc tố của chúng.
Các trường hợp bị cá đuối đâm chích do hai khả năng. Một là, nạn nhân vô tình giẫm lên vùng đáy cát hoặc đáy bùn nơi cá đuối đang nằm ẩn náu.Hai là, khi bị ngư dân đánh bắt bằng lao, súng bắn cá, chĩa hay lưới, cá đuối thường giãy giụa và nếu như cố bắt cá trong lúc này sẽ bị gai đuôi chúng đâm vào da thịt. Một số du khách lặn biển cố gắng tiếp cận cá đuối để chụp ảnh cũng có khả năng bị chúng tấn công.
Cá đuối độc được xếp vào nhóm cá sụn có gai độc, thường các gai nhọn này phân bố trước hai vây lưng và ở trên đuôi của chúng. Nguy hiểm nhất là các gai phân bố ở vùng gần cuối đuôi dài 30cm, có khả năng gây các vết thương sâu và rộng trên cơ thể nạn nhât.
Nọc độc của cá đuối chủ yếu tác động trực tiếp đến hệ cơ tim và quá trình tuần hoàn máu. Khi chúng cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng (bị thương do đánh bắt), hàm lượng độc tố tiết ra cao hơn nhiều lần so với điều kiện bình thường.

Hầu hết vụ tai nạn đều bị thương ở bàn chân hoặc vùng cổ chân do giẫm phải cá đuối. Thông thường nạn nhân bị vết thương khá sâu ở vùng mô mềm, có cảm giác đau nhức dữ dội hàng giờ liền, vùng bị thương chảy máu có màu xám, sau đó chuyển sang bầm tím. Đôi khi nạn nhân có cảm giác tê ngứa ở xung quanh vùng bị thương. Hiện tượng lở loét, bội nhiễm và hoại tử vết thương cũng có thể xảy ra trong trường hợp nặng.

Biểu hiện nhiễm độc lâm sàng khi bị cá đuối chích bao gồm toát mồ hôi, bồn chồn, buồn nôn, nôn mửa, co thắt cơ tim, hạ huyết áp, ngất xỉu và sốc. Lưu ý các triệu chứng trên cũng có thể do nạn nhân quá đau đớn, chứ không phải do tác động trực tiếp từ nọc độc. Trường hợp nạn nhân bị cá đuối chích vào vùng bụng hoặc vùng ngực thường nghiêm trọng nhất vì sẽ gây ra hàng loạt tổn thương nội tạng, có thể dẫn tới tử vong. Đã có trường hợp trẻ em bị cá đuối chích vào cổ họng gây tổn thương hệ cơ tim làm tim ngừng đập trong nhiều ngày.
Nọc độc cá đuối được lưu giữ trong các túi độc. Các túi độc được che đậy bởi bao vỏ keo dính. Khi cá đuối đâm chích, lớp vỏ này bị giật tung ra, nọc độc sẽ phóng thích vào cơ thể nạn nhân. Khi bị cá đuối đâm chích, các gai thường gãy và các mảnh gãy nằm lại trong vết thương nên một số túi độc sẽ lưu lại trong cơ thể nạn nhân. Nọc độc ngấm vào cơ thể nạn nhân do sự khuếch tán qua các mô tổn thương.
Biện pháp sơ cứu ban đầu là nhẹ nhàng gắp bỏ các gai độc. Nếu gai đâm quá sâu thì giữ chúng ở nguyên vị trí ban đầu, tránh làm gãy vì sẽ phóng thích nọc độc vào cơ thể nạn nhân. Rửa nhẹ nhàng vết thương bằng dung dịch nước muối loãng nhằm loại bớt nọc độc, nhưng không được sử dụng bất kỳ hóa chất nào trên vết thương. Sau đó đưa nạn nhân đến bệnh viện.

CHÚ Ý:
Không đi chân trần
Để tránh mối nguy hiểm từ cá đuối, chúng ta không đi chân trần trên bãi biển hoặc bãi tắm ở vùng nước nông. Khi cá đuối xuất hiện thì nhẹ nhàng tránh xa, không đánh động chúng vì đuôi cá đuối sẽ quất nhanh hơn bước chân chúng ta. Trong trường hợp cá đuối mắc lưới, giữ khoảng cách an toàn và phóng thích chúng bằng cách cắt dây lưới
Lưu ý quần áo lặn chuyên nghiệp bằng cao su cũng dễ dàng bị gai cá đuối xé rách. Thợ lặn không bơi sát đáy cát vì có thể sẽ bị cá đuối đâm chích vào đùi hoặc bụng.

ĐÀO VIỆT H

6 nhận xét:

NHAMY nói...

Trời ơi hay và may quá chúc mừng chị đã thoát hiểm một cách kỳ diệu

ngu ho nói...

Hồi xưa tui cũng bị một lần khi tắm biển Thuận An, Huế. Chỗ tôi, người ta gọi nó là con Sứa Lửa.

Unknown nói...

Ôi, con cảm ơn cô đã giúp cho một kinh nghiệm hay và mừng cô thoát nạn

Unknown nói...

Cát là thầy thuốc đó nha
Trúng em chắc chắn thiên đường gọi ngay

Chúc Cát chóng khỏe, để còn đi biển Cửa Tùng Quảng Trị của em nữa chứ nhẩy ? (~_~)

http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_051_gif_50deee66439a3.gif

Unknown nói...

Bai thuoc hay qua chi a. Em hoi hop va lo lang doi theo cau chuyen cua chi va tho phao nhe nhom . Chi chong khoe chi nhe.

Unknown nói...

Bai thuoc hay qua chi a. Em hoi hop va lo lang doi theo cau chuyen cua chi va tho phao nhe nhom . Chi chong khoe chi nhe.