Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

GHEN





Thật lòng. 

Tôi chả có ghen 
Không yêu lại chuốc  ưu phiền cho nao?!

Em từ xa vắng  thẳm cao

Chợt sao băng xé lối vào Thiên thai
Thân tôi cơn gió vành ngoài
Bao nhiêu xưa cũ xơ tơi bộn bề...

Mỏng dày một mảnh tình si

Đất cao, trời thấp ngãi nghì đầy vơi.
Biết em chẳng phải của tôi
Trộm nhìn, đâu dám buông lời bướm ong. 
Hạ huyền trăng hạt dọi song
Bỗng dưng 
lửa bốc phừng phừng...
Tôi
Ghen!

15 nhận xét:

huethuong nói...

Ngày đầu tuần ghé thăm Hạt Cát chúc HC vui vẻ hp và may mắn nhé.

Lý Viễn Giao nói...

Thu rồi còn lựng hương sen
Chiều sang mà vẫn ủ men thơm chiều
Phừng phừng lửa cháy cơn yêu !

Unknown nói...

Em đang tưởng tượng Cát ghen
Chắc gương mặt Cát giống phủ thủy lắm nha (~_~)

Chúc Cát iêu đầu tuần mới tràn niềm vui !

NHAMY nói...

hiii...
Có yêu thì mới có ghen
Không dưng ai chuốc giận hờn làm chi
Trách chi một mảnh tình si
Cho dù bèo nước cũng thì cái duyên...

vu song thu nói...

Đã ghen gió thoảng cũng ghen
Xuân Hương cũng nể... chị em chúng mình
Cát ghen như thế mà... XINH

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn bạn Huế Thương
Mong ngày tụa bến Kim Long
Soi Dòng Hương nước xanh trong bóng thuyền

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Đông rồi, gió rét căm căm
Lủa bồng... chắc cũng chẳng nhằm nhò chi
Chúc Anh Lý Viễn Giao đầu tuần vui

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bach Dương à, Bach Dương ơi
Lão bà già rồi , thấy gió cũng ghen!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhìn qua của thấy đêm về
Nghe xa xôi tiếng đắm mê ... cũng hờn!
Thế đây Nhã My ui
Lực bất tòng tâm... thất gì cũng ghen tất... hi hi...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em xinh như mụ yêu tinh
Thu qua... đông đến , thân hình co ro
Yêu mình còn mệt nữa là
Cho nên, em cứ ba hoa ... đỡ buồn
Chúc anh chị đầu tuần vui ạ

NGUYEN THU nói...

Tự nhiên ghen kẻ ngoài đường
Tự nhiên ghét kẻ vừa thương chưa là
Dẫu dù chưa phải của ta
Nhưng nếu tay níu chắc là... khó đi

Hi... NT ghé thăm Hạt Cát thấy Ghen nên tức tốc phải hạ ghen ngay. Chúc ngày vui.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Lão bà chả biết ghen gì...
Nên thấy THU MUỘN rề rề cũng ĐIÊN
Cám ơn Thu Nguyễn
HẠ GHEN!

Unknown nói...

Đã ghen bóng gió cũng ghen
Không yêu ai chuốc thêm phiền làm chi
Khi ghen chẳng biết ghen gì
Ghen bóng ghen gió nhiều khi ghen...mình

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Muộn thu... trời đât chông chênh
Một mình đêm, một mình mình... ngồi ghen
CHỊ Đoan à.
Viết liên thiên cho vui ạ

Bulukhin nói...

Biết em chẳng phải của tôi
Của người thiên hạ...thế rồi đâm gnen!!