Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

NHỚ MỘT NGƯỜI



Ai xui tôi nhớ một người
Xa xôi giọng nói, tiếng cười càng xa.

Nghé nhìn Cuội tựa gốc đa
Nghe ai oán khúc gọi cha nao lòng.

Bồn chồn... chín nhớ mười mong
Sắt se gan ruột.
Tôi không của người!

Tôi - đon mây lửng lơ giời
Tôi - giây gió buốt cóng đời đa đoan.
Nổi trôi kiếp nạn hồng nhan
Lỡ chân sẩy bước...
nước dàn đò đông.

Tháng Mười.
 Mùa lạnh hơi đông
Chợt trong sâu thẳm
Tôi...
không nhớ người.

Nhón chân đuổi chiếc lá rơi
Vàng chóng chóng xoáy cả trời tàn thu.

Sập chiều sót  mảnh trăng lu...



13 nhận xét:

nhamy nói...

Cát yêu ơi nhớ ai vậy nè hiiiii

Unknown nói...

"Tháng mười .Mùa lạnh hơi đông
Chợt trong sâu thẳm
Tôi...
không nhớ người."
Từ trong sâu thẳm Cát ơi
Em vẫn nhớ người chứ chẳng quên đâu....

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhớ em Nhã My yêu của tôi bên nửa kia mù xa...
Song em lại nhớ SÔNG TƯƠNG mất rùi... hic híc

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hì... hi..
Chị Đoan thật là thánh nhé!
Nói vậy thôi... già rồi ...thảng có lúc bâng quơ thôi chị!

nhamy nói...

ái da !!!
Sông Tương lúc cạn lúc sâu
Ở bên ...Trung Quốc nối câu ... thơ tình

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ngày xưa khi tuổi còn xanh
Qua Trường sa ... nhớ dập dềnh Bến Tương...
Cũng rồi cạn nhớ, mòn thương
Chút mơ mộng cũng gió sương nhạt dần...
Nhã My nhỉ?!
Chúc em cuối tuần an lành!

Unknown nói...

Đừng bảo Cát iêu đang nhớ người yêu chứ ko nhớ em nhé ! I(~_~)

Chúc Cát iêu cuối tuần bình yên !

Nguyên... nói...

Hi...hi...Chị em nhớ...người...

NHAMY nói...

Bến Tương ai đợi ân tình
Nên câu thơ cũng gập ghình nỗi đau !

Nguyễn Viết Tân nói...

Thu len
Aó mỏng lòng tình
Hồn vào se sắt
Nhớ hình
bóng ai............
..........
Tối an bình chị nhé -

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hì... Tớ đây có một người yêu
Tên Xuân Lan đấy... có liều thì ghen!
BẠCH DƯƠNG nhá

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ù... Thì hình như lLão bà Bà này có vẻ tưởng tượng đấy> Phương Tâm à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Người Ta về chốn Thiên thai
Mình tôi dài cổ ngóng người vu vơ...
Trân Minh Lê ạ