Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

THƠ TÂM TÂM: GIẤC MƠ LẠC ĐÀ

Thơ TÂM TÂM 
 
(Nhân dịp KN 13 năm ngày mất của NS TCS)
 Cháy khô biển cát 
Nắng rát trên đầu
 Lạc đà một bóng
Đi đâu về đâu…
 Rung rung ảo ảnh
 Ngây ngất sắc màu
Chập chờn ốc đảo 
Ngày dài, đêm thâu… 
Miên man khát! Khát!...
 Cơn mưa bắc cầu 
Suối đâu róc rách
 Tưới nhuần đất nâu 
Rơi rơi câu hát 
trôi vào thẳm sâu 
“…Ngày sau sỏi đá
 cũng cần có nhau”*
 Chân trời cháy đỏ
 giấc mơ nhiệm màu
 Lạc đà-Ốc đảo 
mơ ngày… có nhau 

* Lời hat Trịnh Công Sơn 31/3/2014
Tâm Tâm gửi cho Hạt Cat

1 nhận xét:

Unknown nói...

Chị cám ơn Cát đã cho chị món quà rất quý : Tập thơ Đất Việt. Noilieu đã đem đén cho chị và còn thay mặt Cát viết lời tặng chị nữa. Chị cám ơn cả Hạt Cát và noilieu rất nhiều.