Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

SUY TƯ HUẾ




Thẫn thơ chiều bến Kim Long
Khát khao nén chặt chất chồng cùng ai.
Hương Giang đắm một khung giời
Thẫn thờ ai… thẫn thờ tôi… lối về.

Ngự Bình thông biếc tóc thề
Chiều buông tím ngắt nẻo đi An Truyền
Bấp bênh cầu ván lệch nghiêng
Một đi… một nguyện linh thiêng Phật Đài…

Phá Tam Giang xám mặt người
Lô xô đăng đó, chơi vơi lưới thuyền.
Nắng rang bỏng mép cỏ viền
Bàn tay bùn đất lấm lem áo quần.

Quanh quanh Huế… dạ tần ngần
Đây  mộng mơ; đấy tháng năm dãi dầu.
Huế ơi!
... nhớ Huế ngàn sau.



10 nhận xét:

ngocdunglyhoa nói...

Tem vàng cho Huế mộng mơ
Cho tình tha thiết cho thơ đậm đà
Sông Hương nắng đã chiều tà
Đò về bến Ngự hay là Tam giang?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thương người cũng rắp ranh sang
Nhưng trời nắng cháy cả hàng tre xanh
Huế ơi... Thôi cũng là đành

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

GỬI HUẾ...
Em về…thăm lại chốn xưa
Sau bao năm tháng nắng mưa…
Kiếp người…
Như về lại với tinh khôi
Vẳng nghe đâu đó vọng lời thiết tha..

Bóng ai ngày ấy chưa xa
Lại từ quá khứ bước ra…ngọt ngào
Vẫn thơ như mối tình đầu
Tuổi hồng dẫu đã trốn sâu mất rồi.

Thời gian sao chẳng ngừng trôi
Mà gom nắng hết về nơi cuối trời
Ve xưa giờ khản tiếng rồi
Nhớ nhung chi, để nụ cười đẫm mưa...

Trường Tiền.
in dấu tiễn đưa
Nay về tìm lại…
Tím xưa…
Có còn?

"SUY TƯ HUẾ" tác phẩm từ GỬI HUẾ của Ngựa em?
Bái phục Lão Bà Bà!

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

GỬI HUẾ...
Em về…thăm lại chốn xưa
Sau bao năm tháng nắng mưa…
Kiếp người…
Như về lại với tinh khôi
Vẳng nghe đâu đó vọng lời thiết tha..

Bóng ai ngày ấy chưa xa
Lại từ quá khứ bước ra…ngọt ngào
Vẫn thơ như mối tình đầu
Tuổi hồng dẫu đã trốn sâu mất rồi.

Thời gian sao chẳng ngừng trôi
Mà gom nắng hết về nơi cuối trời
Ve xưa giờ khản tiếng rồi
Nhớ nhung chi, để nụ cười đẫm mưa...

Trường Tiền.
in dấu tiễn đưa
Nay về tìm lại…
Tím xưa…
Có còn?

"SUY TƯ HUẾ" tác phẩm từ GỬI HUẾ của Ngựa em?
Bái phục Lão Bà Bà!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

THƯỜNG CHỊ RẤT YÊU HUẾ MỘNG MƠ... HÔM VỀ AN TRUYỀN THẤY MỌI NGƯỜI NGHÈO QUÁ... LẠI DIỄN GẦN VỚI FER NO TẺ KIA ... MÀ BUỒN.
Đúng là từ bài Nhớ Huế của em đấy B à...

Huỳnh Phú Vang nói...

XS thăm chị được đọc tới hai bài thơ về Huế của hai chị thật tuyệt vời..Chúc chị vui nhé

Unknown nói...

Em thích cơn hến Vỹ Dạ lắm chị à... Đọc bài thơ này lại nhớ Huế một thời rồi chị à
Cuối tuần vui chị nhé
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/s403x403/10246816_284439725051899_8099828741101381238_n.jpg

Mẫn nói...

một hình ảnh Huế bình yên. Sang thăm chị để chúc chị vui vẻ an lành chị nhé

Unknown nói...

Cát lại nhớ Huế rồi à?
Mần 1 chuyến bay vào miền trung
Thăm Huế xong rồi thỏa ước mong
Vèo một phát ra Quảng Trị đi
Em sẽ chờ Cát như mọi khi
Chờ đến bao giờ gặp được Cát mới thôi (~_~)

Cuối tuần rồi chúc Cát yên vui !

http://images.yume.vn/blog/201005/25/1274776377_hue%20thuong.gif

HHP nói...

Đây mới là Huế thực ,sau "Huế mộng Huế mơ" !