Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Hoạ CUỘC CHƠI Lý Đức Quỳnh

  CUỘC  CHƠI Xướng 
Buồn  đem  nhật  nguyệt  thử  treo  chơi
Xem  cái  tòn  teng  giữa  nóc  trời
Một  cõi  thiên  không  chia  định  phận
Hai  vòng  quỹ  đạo  chuyển  luân  hồi
Trò  đùa  vũ  trụ  nên  thần  thoại
Chuyện  hão  nhân  gian  dịch  sử  đời
Ý  mã  lung  linh  miền  dục  tưởng
Mượn  màu  hiện  thực  vẽ  vời  chơi !
                          Lý Đức Quỳnh_ĐN-2005


Hoạ: 
Bao tháng bấy ngày dõi cuộc chơi
Rực vàng trăng sáng, biếc xanh trời
Mênh mang tám hướng đường phía trước
Chật hẹp một phương nẻo khứ hồi
Bão táp đòi phen đùa tạo hoá
Gió mưa mấy độ ngạo trang đời
Muốn thân gìa lão thôi hiu quạnh
Mở cõi vô cùng rộng chỗ chơi!

1 nhận xét:

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Hai bác xướng họa hay quá, cho em xin...
Cái tem vàng!