Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

CHỜ

CHỜ

Âm thầm dõi chốn xôi xa
Trời đông rét đã cắt da chưa mình?

Chờ từ sớm tỉnh tình tinh
Khuya đêm sót lại chút tình bơ vơ...

Nửa giời chất xác phù du





8 nhận xét:

Thu Yen Vu nói...

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/07/31/12/20140731122459-2.jpg

Phương Nam nắng ấm toả lan
Gửi ra phương Bắc ngập tràn niềm vui
Chúc chị tuần mới an vui.

Nguyễn Viết Tân nói...

. Lạnh đông người nhớ đến ai
Nhớ chờ vô vọng cành gai cứa hồn .......

Unknown nói...

Chờ ai thía Cát iêu ơi ?
Tuần mới ấm áp nha lão Bà Bà (~_~)

minhguongnguyen nói...

Mùa đông gió rét lạnh lùng
Nỗi nhớ chứa chất trong lòng vì ai ?

A TÁM BLOG nói...

Ta chờ một lá diêu bông
Cho hồn phiêu lãng bềnh bồng...hư vô...

Unknown nói...

Chờ trong ký ức xa xưa
Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về theo....

Tuần mới vui nhé Cát iu ơi!

vu song thu nói...

Cát mình chờ ải chờ ai?
Chờ từ sáng sớm ( đến) đêm dài... nhớ mong!

Huỳnh Phú Vang nói...

Rét dù có cắt thịt da
Vẫn không giết nổi trong ta đợi chờ