Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

GIỌT LẠC MƯA ĐÔNG

GIỌT LẠC MƯA ĐÔNG

Giọt lạc mưa trêu em 
Lén rớt  nơi  ngực áo
Gió lả lơi ghẹo yêu
Thả nụ hôn hư ảo.

Biết là lừa mà thôi
Nhưng cũng vờ khép mắt 
Biết đâu từ lưng trời 
Nụ hôn rơi ngọt, mặn?!

Nhưng mà...,
ơ này anh! 
Rõ là hơi tình  ấm.
Đúng mà!
 Thật mà anh! 
Rõ vòng yêu siết chặt.

Dắt nhau về cõi mơ
Rời mùa đông giá buốt
Hối hả ngược nẻo xuân
Tuổi đông lơi rét mướt.


Giọt tình lạc mưa  gần
Cõi yêu cơn gió ngái.

Mầm xanh bật gọi mùa
Giữa chỏng chơ đá sỏi.


5 nhận xét:

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Hay đến dẽ thương lão Bà Bà ui!

Unknown nói...

Chị miềng xuất hiện rồi à?
Ôm chị miềng phát nào
Luôn bình yên chị miềng nhé ! (~_~)

Unknown nói...

Sáng ni mưa đổ ầm ầm
Chiều ni lại nắng hửng lên mất rồi
Nên em ko tả được mưa
Để lão Bà Bà tả hộ đó nha (~_~)

Chúc Cát iêu vui khỏe chiều thứ 4 nha !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chào hai cô e thân iêu! chị Ngựa bỏ Blog lâu lắm rồi , Bạck Dương à...
Dạo này blog văng tanh

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hà nội vẫn mua. Lạnh và giá buôt Bạc Dương à