Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

CÓ GÌ GIÀNH CHO EM.!



1---
Không có gì dành cho em đâu 
mảnh cũ xưa tuột vai lâu lắm 
Bèo bọt cặn
Gợn gió cuối cùng quét sạch cuối cùng rơi.

Không có gì nơi chơi vơi
 bong bóng xà phòng bảy mầu nát bấy
Chiều run rẩy
Lầm lụi
một mình bươn bả bão giông em.

Bếp than hoa đỏ đêm
 lép bép hồng lưỡi lửa
Đông dùng dằng xác xơ lá cỏ
ấp bờ môi ngô nướng dậy thơm.

Không còn giọt nắng sót sau hoàng hôn
Không còn cánh chim khuấy ngầu gió lạnh 
Xao xác mùa hiu quạnh
Không có gì cuối đông giành cho em đâu.
@@@
2--- Giành cho em..
Thẳm sâu
Nhất Nguyên - Quy một! 
Cõi ta bà ngắn ngủn
 Kiếp luân hồi quanh co...
Quanh co! 

Giành cho em 
Mênh mang hư vô
Danh Đạo phi thường, vô vi hữu hạn.
Thoáng đời mặn nhạt
Hoà  bao la chán vạn cõi khôn cùng...

Giành cho em...
Trọn vẹn sắc không
đến đi bất định...

Em là em... 
Em là định mệnh! 
Mãi 
vuông tròn cho em 
Cho muôn sau! 




4 nhận xét:

vu song thu nói...

Mãi
vuông tròn cho em
Cho muôn sau!
.....
Hy vọng
Cho muôn sau!

Lê Vân nói...

Giành cho em đây: Merry Christmas

Unknown nói...

Chúc Cát iêu chủ nhật tươi hồng, ấm áp với giá lạnh mùa đông nhé ! (~_~)

http://mary-ann.lapunk.hu/tarhely/mary-ann/kepeslap/106403.gif

ngô hà băng nói...

Đọc thơ chị cứ như chém nước vậy đó, chẳng đứt, chẳng đau, chẳng hờn, chẳng giận... nhưng vẫn chính là nước đang miên chảy trong lòng...
http://img2.blog.zdn.vn/41342793.jpg