Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

LỬA




Mẹ bảo: lửa thiêu trần gian

Đừng đùa với lửa
Một đời...em hứa.
Mà 
Đông tàn mùa 
Bỗng 
 lửa rực khuya.



Em đã thấy

Có những xanh lè
Méo mó hình hài yêu quái lửa 
buốt giá
Sống lưng mồ hôi toát giọt băng...


Có những ngọn dịu trăng

Mượn vay
Êm ái lửa
Lập loè lân tinh
Ma chơi chợt loé
Chợt lịm
 nửa chừng! 
...


Không dưng

Trời xui đông muộn dậy hồng! 
bốn chiều lửa hát
tám hướng lửa mừng
Ngắn dài lưỡi  lửa 
Bện thừng!


Âm ỉ 

 Lặng thầm
 Nép bể thẳm 
Tan mênh mông.


Hồi sinh

Lửa về  bên Mẹ! 


4 nhận xét:

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Vẫn biết rằng như thế
Lửa vẫn rình
thiêu cháy ta
quanh ta !

Unknown nói...

Mùa đông cần lửa lắm Cát ơi
Để sưởi ấm những tấm lòng giá băng (~_~)

Chúc Cát iêu ngày mới an lành !

Unknown nói...

Lửa quanh ta
Lửa trong ta
Khắp nơi lửa
Bốn phương tám hướng
Lửa xanh lập lòe....

vu song thu nói...

Hình như trong lửa
Leo lét bóng hình
Yêu quái ngũ binh
Lấp lánh lân tinh
Rồi lăng yên lửa tắt
Lui dui...về bên mẹ mình.

Tả lửa đốt vàng mã phải không Cát? Đã xong việc của cụ chưa Cát ơi?