Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

MAI EM LẠI VỀ THANH



Mai em lại về Thanh
Hò lơ... hó lơ...chống sào ngược thác.
Lũ quét ào
Sông Mã sông Chu gào thét
bè nứa xoáy tròn bung bét tả tơi

Mai em lại về Thanh
của cũ xa khốn khó một thời
Kẽo  kẹt cửi khung gập cong lưng mẹ
Gió Quán Lào rít xuyên liếp nứa
Con thú Kim Tân hoảng loạn hú khuya
Phố tản cư ú ớ ngủ mê
Bóc xóc Thạch Thành đêm buốt giá.

Mai em lại về xứ Thanh duyên nợ
Giằng xé tháng ngày em
Rừng Thông bồn mươi đông hoang hoác gió đêm
Núi Đông Sơn khát mong manh tia lửa.
Xới xáo cuộc người tàn úa
Xác xơ búi cỏ rạc mùa.

Mai em về....
Trả hết mộng mơ
Ôm già cỗi chật vòng tay run rẩy

Ôi!
Xứ Thanh lạnh lùng, Xứ Thanh bỏng rẫy.
Đã biến em thành đá núi rắn câng!

Mai em lại về Thanh!..
Một mình.





6 nhận xét:

Unknown nói...

Cát iêu mơ về xứ Thanh
Để gặp các cụ anh hùng nơi đây (*)

(*) Máy bay đằng đông, các cụ bắn đằng tây

Bắn kiểu ko cho chúng nó thoát đó Cát iêu nhẩy ? Ngày mới an lành ấm áp nha Cát (~_~)

vu song thu nói...

Ngày mai Cát lại về Thanh
Mần chi rứa Cát? Cho anh về cùng...

Mẫn nói...

Chị có về "thanh" em xin chúc chị nhiều may mắn và bình an chị nhé.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Về Thanh... mà thấy xôi a
Nỗi buồn vưỡng trắng mái nhà khói lan
Chị Song Thu à
Chúc chị ngày mưa không bị lạnh!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Đường về khu bốn về Thanh
Không đi không được , nên đanh phải đi...
Mẫn ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ai vô Thanh Hoá vô
thăm cac cụ già bắn rơi máy bay hết xăng!