Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

CHUYÊN CỦA ẨN SĨ . Tin thì tin... không tin thì thôi...

Hôm nọ, gia đình một người bạn thân quen đến nói với tôi là đã tìm thấy mộ của Ông cụ hy sinh từ năm 1945 tại ven đô Hà Nội…
Nhà ngoãi cảm tên H cũng khuyên gia đình nên đi thử ADN. Kết quả là ADN không phù hợp với mẫu móng tay và tóc của người chị gái ruột của ông… Gia đình rất phân vân…
Bà ẩn sĩ là người được gia đình tìm đến để giãi bày sự phân vân này. Bà biết cả đôi bên. Bà điện cho tôi nói rỗi thì đến chơi…


Tôi ngồi với họ gần hết buổi sáng.
Tôi bảo bà :

- Tớ viết lại cuộc chuyện trò này nhé! 
- Tùy, vì có gì là bí hiểm hay mê tín đâu!
 Khi gia đình thân nhân liệt sĩ đến, bà cười hỏi tuổi họ:
-“ Cho dễ xưng hô, theo tập quán người Việt mà…” Sau khi biết cả hai vợ chồng họ đều hơn tuổi mình , bà gọi họ bằng “anh chị” và xưng “em”.

 Ông chồng là là bộ đội, bà cũng vậy, lại cùng là dân khoa học nên câu chuyện dễ thống nhất cách giao tiêp với “người âm”
1— Linh hồn hay người âm?
Bà cười:
-Thật ra phải gọi là linh hồn ạ, vì mọi người chết không chỉ mang Âm khí ( em nói là kiểu năng lượng âm ấy ạ) mà còn một phần năng lượng chuyển động để cân bằng lưu giữ thông tin hoặc tiếp nhận thông tin theo định hướng của thông tin vũ trụ. Mà nếu đã có thu nhận và lưu giữ thì phải có sự cân bằng TƯƠNG ĐÓI giữa hai phần năng lượng ÂM và DƯƠNG. Vì vậy gọi họ là "người âm" có phần không thỏa đáng. 
Nhiều người trong chúng ta không nhìn thấy năng lượng này, không có nghĩa là họ ( linh hồn họ) không có năng lượng, hay không tồn tại... mà năng lượng muốn tồn tại một cách tự do theo một chỉnh thể cá nhân, thì phải tồn tại theo nhóm, theo cụm… tóm lại là phải có một sự liên kết tự cân bằng theo chuyển động vòng xoắn theo kiểu “ Thông tin vũ trụ”.
Các sóng chuyển động theo kiểu vòng xoắn lồng nhau của nhiều cặp hạt bị chi phối bởi những năng lượng tàn dư của đời sống kiếp trước và năng lượng tích nhập sau khi đã tan rã khối hình vật chất nhìn thấy được,.Thực tế là người chết không mất đi, mà các thành phần cấu tạo nên HÌNH HÀI CON NGƯỜI được giải phóng trở thành các nguyên tố khởi nguyên tạo nên cơ thể . Sự tan rã hữu cơ sinh vật là một chuỗi phản ứng hóa sinh và hóa lý vô cùng phức tạp nhưng lại vô cùng đơn giản đưa con người trở về nhưng hợp chất rồi đến các nguyên tố cấu tạo nên tế bào khởi nguyên.
“ Cái buồn cười là con người chấp nhân chuyện từ tế bào trứng và tinh trùng đơn giản tạo nên con người phức tạp với ty tỷ chức năng và tư duy, nhưng ít khi nghĩ ngược lại, ít khi chịu tìm hiểu và công nhận và thường NÉ TRÁNH tìm hiểu và công nhận sự mất mát dần chuyển con người từ phức tạp đến đơn giản và đến KHÔNG, mà năng lượng KHÔNG MẤT ĐI, CHỈ CHUYỂN TỪ DẠNG NÀY SANG DẠNG KHÁC.
“ sự tích lũy đơn thuần sau khi thể xác tan rã chỉ còn nằm trong các thông tin, hoặc phong phú hơn, hoặc rơi rụng bớt do quá trình học hỏi của tâm thức( Bản thể linh hồn )thông qua Tâm trí ( Bản thể tư duy)
Tại sao năng lượng linh hồn tăng: ( hay mạnh lên?)
Chúng ta có mặt ở cõi đời này là để học hỏi. Sự mong manh của sinh mệnh như thếnào thì ai cũng hiểu, có những linh hồn may mắn được nhập vào môt bào thai và trải qua một hay nhiều kiếp để học hỏi, nhưng có những linh hồn không có may mắn ấy… một hay nhiều kiếp như có, như không...họ vẫn cứ vẩn vơ.. nếu không có cơ hội làm người thì cho tới một lúc nào đó, do tác động cả ngoại cảnh (Nhiễu xạ trong tự nhiên, ảnh hưởng của điều kiện vật lý và hóa học… cuả thời tiết và môi trường), một số linh hồn tự tan rã và tiêu vong như một kiểu pin bị hết điện… Một số bị các linh hồn mạnh hơn phá hủy và tan rã thành những mảnh vụn rồi bị hấp phụ hoặc tiêu vong…
Nếu như các lình hồn có cơ hội học hỏi thì qua thực tế, họ tự hấp thu các kiến thức để làm giầu năng lượng của mình như kiểu tích điện… 
Các linh hồn ấy mạnh lên theo cả hai hướng:
- Nếu hấp thu năng lượng có quy luật và bước sóng có chu kỳ nhất định thì các linh hồn đó sẽ thu được những năng lượng tâm thức mạnh và có tác dụng tích cực cho kiếp sau của họ. Họ tự hoàn thiện trong kiếp làm người vưa qua và sẽ bước vào kiếp sau với độ lớn hơn về CHỈ SỐ năng lượng, Những người này thường có một xu hướng tích cực cho xã hội
- Nếu hấp thụ năng lượng mạnh, không có quy luật, lình hồn đó giống như một khối hỗn độn sẵn sàng bùng nổ và lấn át không quy luật năng lượng tâm thức, phá hủy dần cái quy luật nào đó đã hình thành trong nhiều kiếp trước của họ…
Năng lượng này sẽ mạnh lên và hồn độn hơn là khi linh hồn luôn tìm đến những nguồn năng lượng mạnh có bước sóng HỖN LOẠN phù hợp với họ, rồi kiếp sau sinh ra, họ sẽ thành những cá thể mang tính cách phá phách, tiêu cực
- Nếu linh hồn đầu thai có nhiệm vụ gột rửa , thì bản thể năng lượng sẽ thải bớt những phần hỗn loạn không quy luật và tìm ra được sự yên bình, phù hợp với quy luật an lành, có bước sóng tuân theo quy luật tự nhiên.
- Cuộcđời của con người lúc có thân xác hay không có thân xác , đều là quá trình tích tụ và thải trừ năng lượng ( tích cự hoặc tiêu cực)… theo một định hướng sẵn cho mỗi một cá thể linh hồn như tầng trí quyền đã lưu giữ và lập trình cho họ


2-Sự nhầm mộ của người khác là do nhà ngoại cảm hay do linh hồn?-
‘ Về chuyện nhầm lẫn mộ này - , bà nói – không hoàn toàn do nhà ngoại cảm, bà đã gặp kha nhiều trường hợp tương tự, bà biết họ nhầm, nhưng vì sự quá nhiệt thành của tình thân và niềm tin nên bà thường im lặng, một: không muốn làm đau lòng thêm một lần nữa những người ôm hy vọng tìm thấy phần xương cốt của người thân yêu đã hy sinh; Hai: là không muốn làm các nhà ngoại cảm mất lòng tin…
Vì vậy bà thường không tham gia và không có ý kiến về chuyện tìm mộ. Với bà , cái chết là sự tiếp nối của cuộc sống. Trạng thái vật lý hữu hình của con người tan đi nhưng trạng thái vật lý vô hình vẫn tồn tại

Dưới đây là nguyên văn hỏi và đáp: ( về cái mộ ven sông Hồng cạnh bến phà Chèm cũ )
- Mộ ấy của bác ạ?( bà )

- Không phải mà là phải . ( linh hồn )

-Tại sao lại không mà lại là phải ạ, thưa bác?
- Đó là một của một nghĩa sĩ chết từ thế kỷ 19
-Cụ ấy tên gì ạ ?
 - Cụ họ Nguyễn, người Vĩnh phúc.
- Tại sao bác lại nhận cái mộ ấy ạ?
- Người hy sinh vì đất nước thì ai cũng như ai… ta bị một thằng nấp ở đê lao lên đánh bằng đòn xóc vào mạng mỡ phải, có lẽ dập gan…
Rồi bị đánh tiếp bằng báng súng vào đầu vảo người … và bị hất xuống sông… chết từ lúc bị đánh hay xuống sông rồi chết thật, không rõ lắm.. mà chết chả hiểu thế nào!
- Ai hại bác ạ?

- Chuyện ấy nói làm gì…kẻ hại ta đã chết
- Bố có gặp chú VC không ( Con trai ông hỏi)
- Quáigì mà không gặp, ông ấy hát cho ta nghe câu
“ Bồng bế em bên hồ sen hồng
- Ngan ngát hương đêm ấm nồng…:
- Làm gì có bài hát ấy ạ?
- Con không biết, chứ ta biết!
- Sao bố lại nhận mộ ấy là của bố? - Ta đã bảo là có xương và hồn của đàn bà con gái

(Anh con trai xác nhận là đào khoảng 4 m có gập cốt ai đó. Điện hỏi nhà Ngoại cảm thì ông bảo không phải, đào tiếp đến 7 m thì mới gặp)

Cả nhà dùng máy xúc đào bới cả một mảng đê ven sông Hồng. may mà năm nay nay, mùa Xuân không có nước, nên đào đê mà không sợ, thì gặp xương thật.
Chuyện đào được xương gì, thế nào, bà Ẩn sĩ không hay, nhưng bà nói với cháu gọi Ông cụ bằng cậu là đào được một xương hàm và hai mẩu xương… còn lại không có gì nữa!!( Điều này dược xác minh là đúng.) Và cho tới hôm cháu gái cụ đến , cụ vẫn nói: “Thì chả của tao thì của ai...", và khuyên mọi người đừng thử ADN làm gì…(còn tiếp)
Hihi... để Hat Cat tìm nốt ghi chép nha...

1 nhận xét:

Mẫn nói...

chuyện nầy ngoài tầm của khoa học chính xác rồi, chỉ suy diển theo tâm linh thôi. nhưng chưa ai chứng minh đúng sai cả. chúc em buổi c hiều vui vẻ em nhé.