Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

HỌA THƠ CAO SƯ PHỤ

16/4

CHUYỆN TÌNH ĐOẢN HẬU

Cao Linh Tử
Tháng mười rằm ấy mở đầu chương
Mười tám tuổi đầu biết vấn vương
Sông nước đồng quê khung lễ giáo
Thư sinh thôn nữ cửa luân thường
Chập chờn giấc ngủ lầm say đắm
Tha thiết lời thư lén nhớ thương
Áo tím theo chồng tình bế ngõ
Rồi an lòng đất cạn sông Tương.

Cao Linh Tử



Hạt Cát
Hương cũ

Ngàn sắc hương phai đã cuối chương
Rằm trăng vằng vặc ánh ngà vương
Mắt huyền nhi nữ mơ đời ảo
Áo cộc mục đồng thích lối thường
Xa lắc… cồn cào bao nỗi nhớ
Gặn gần… da diết những niềm thương
Thoáng thôi một chút thơ ngây ấy
Nước vẫn lặng lờ in bến Tương…

Hạt Cát
*****************************
18/4 Cao Linh Tử mời họa:





CHIỀU THÁP MƯỜI
Thoang thoảng hương tràm len nhẹ lá
Lung linh bóng nước trời xanh lạ
Hoang vu sắc úa cánh đồng năng
Lơ lửng từng không chim bói cá
Văng vẳng bi thương tiếng trích cồ
Xa xa uể oải đôi cò lã
Nao lòng khách đến giữa chiều đông
Gái nhỏ dầm lơi xuôi nước thả.
(Cao Linh Tử)

*************
@Phantran tạm họa:
TRƯA BÊN TÀU
Bếp đun, chủ nấu bên chòi lá,
Trú nắng, thư sinh làm khách lạ;
Đánh giấc mơ trưa đậu chức quan,
Hóa rồng thoát kiếp mang thân cá.
Lên voi, lũ nịnh tố vui chơi,
Xuống chó vua phê cho mệt lã.
Gần khét nồi kê mấy chục năm,
Nam Kha tỉnh mộng thôi buông thả...
(Sáu Kachur)

Hat Cát

Một thoáng Xuân
Một thoáng mầm non chen kẽ lá
Chim nào gọi gió nghe sao lạ
Bờ xanh cỏ biếc long lanh sương
Ao đục nước ngầu chen chúc cá
Dáng liễu thướt tha búp ngả xiên
Tà dương nhàn nhạt sợi nghiêng lả
Xuân chiều vương lại chút tình xa
Bổi hổi trong lòng bung bóng thả

Hạt Cát

**********************
Cao Linh Tử
18 Tháng 4 · Đã chỉnh sửa
ÁI NHI VIỄN CHI

Thương thì thương lắm bạn đồng sinh
Đâu dễ tìm ai tỏ hết tình
Giả giận chiều kia ngừa độc khí
Nghiêm rầy sáng nọ giữ anh linh
Thà lai vãng ít gìn cao quý
Hơn tạc thù nhiều biến rẻ khinh
Sớm nở tối tàn phi nghĩa lý
Ưu tư mấy kẻ biết cho mình....


Hạt Cát
HỌA
SĂT SON
Xa cách vơi đầy chốn tử sinh
Một sương hai nắng nặng bao tình
Nhớ thương quyện chặt làn mây bạc
Đau đớn cuốn cùng cơn gió linh
Dù cách muôn xa luôn quý trọng
Lại gần gang tấc chả nhờn khinh
Cũ xưa người nhé nơi tâm tưởng
Bền chăt sắt son giữa dạ mình

Hạt Cát
*******************************


Hạt Cát
CHO TA THEO VỚI...
Thẫn thờ nhìn chiếc bách xuôi dòng
Dốc cạn hẹn thề đã rỗng không
Cánh Bướm trêu ngươi đua sắc. Muộn
Hoa đèn tủi phận lụi tàn. Xong
Lạnh lùng năm tháng đôi mi khép
Ngơ ngác đêm ngày tấc dạ phong
Thuyền cũ neo đây lâu chóng nhỉ ?
Cho ta theo với... đến thành công…


( CAO SƯ PHỤ THAY BÀI... Còn mỗi bài cùa Hat Cat)


************************************

HOA ĐÁ
Ngàn năm hoa đá vẫn còn đây
Nhân chứng hiện sinh giữa đất nầy
Nét tượng trâm ngầm điều chuyển đổi
Vẻ hình sâu lắng cuộc vầng xoay
Trơ thân thách dáng cùng sương gió
Lộ mặt đố lời với nước mây
Điêu khắc trải qua bao thế hệ
Hồn ai vẫn nở ở nơi nầy
Nha Trang,20.04.2014
Võ Sĩ Quý


Hạt Cát
 Linh diệu
Ai thổi linh hồn vào đá đây?
Trơ trơ thân xác góc trời này
Nheo nheo mắt liếc vầng dương lặn
Vểnh vểnh tai nghe cơn gió xoay
Lưng thẳng trông xa muôn dặm bể
Đầu nghênh nhìn thấu chín tầng mây
Bàn tay tạo hóa bao linh diệu
Đã tạc nên ta ở chốn này
!
Hat Cat

2 nhận xét:

Unknown nói...

Chẳng họa nổi chỉ vỗ tay
Chúc các sư phụ hăng say họa còm (~_~)

http://d4.violet.vn/uploads/blogs/754586/4.gif
http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_051_gif_50deee66439a3.gif

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://i304.photobucket.com/albums/nn172/mema234ever/Good%20Morning/Animated/Goodmorningteddybear.gif
http://www.imgion.com/images/02/Animated-tea-smoke-good-morning.gif
Buổi sáng đầu tuần hạnh phúc nhé Bạch Dương yêu dấu!