Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

NAM MÔ PHẬT TOÀN NĂNG

H�nh 2
Nhìn giữa ban ngày
Bầu trời xanh, mặt trời hồng hiển hiện
Gió làn dịu dàng, chim đàn bay liệng
Hoa muôn màu dục lá biếc đu đưa

Này ướt mèm lấm tấm màn mưa
Này lung linh cầu vồng bảy sắc
Nóng bỏng con tim, tinh anh đôi mắt…
Chói lòa tôi và ngu ngơ… cũng tôi!

Không thấy mây đen thập thò sau trời
Không thấy màn nhung che âm u giả dối
Không thấy cánh dơi gian trá treo xó núi
Không thấy tấn trò đời rắc rối quanh quanh.
Lạ lùng tôi đón ngơ ngác bình minh
Hừng đông xé toang đêm tối
Làn búp non sương dịu dàng tắm gội
Tha thướt Xuân và mịn màng Xuân…

Tôi rón rén đắp long lanh làm dịu mát đôi chân
Lọc văn vắt sương tẩy trôi khổ hạnh
Xòa bạn mai xua tan âm khí lạnh
Tinh khôi tôi về lại tinh khôi...

Tôi nhìn
 Tôi nhìn thấy lưng trời
Đấng thiêng liêng Sáng Tạo.

Vô vi Đời và Vô vi Đạo
Nghiệp chướng dứt rồi!...

Tôi lạy quỳ
 Nam Mô Phật toàn năng!
1214909509


4 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/27/3/155659/4e2f2979_699f19f5_quan%20am%203.jpg

AUTUMN nói...

Nam Mô Phật toàn năng !

Lý Lãng nói...

Thong dong giữa chốn luân hồi
Đưa chân nghiệp chướng tinh khôi nẻo về....

Mẫn nói...

Sang thăm chị và chúc chị đêm bình an.