Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

VIẾT CHO HAI CON GÁI


HAI CON GÁI VỚI THÀY GIÁO CŨ
VIẾT CHO CON GÁI nhân kỷ niệm lần thứ 15 Ngày cưới  ( 12/4)

Muộn rồi con ạ. 
Đêm nay
Mưa... mưa mãi
 Mấy hôm rày vẫn mưa.
Biết con tíu tít sớm trưa
Công  _ Tư  nặng gánh, rau dưa nặng làn.

… Đò đưa con mẹ sang ngang
Bến sông mịn cát, đường làng thênh thênh.
Dù không sân cỏ, mái gianh
Hiền lương phúc phận, an lành đức nhân.
Quế hòe xanh phủ rợp sân
Gió gieo giọt ngọc trong ngần ánh sương
Mõ chuông  thanh thản Phật đường
Phận dâu con  _  chỗ tựa nương bóng chiều.

Đất cao, trời thấp bao nhiêu
Nhớ nghe con: lấy  thương yêu làm đầu.
Nổi trôi bãi bể nương dâu
Một gang… chả có dài đâu cuộc đời!

Cau non _ trầu quế thắm vôi
Tình tào khang chớ để vơi… 

cuối mùa!

***********************
**************
**********

VIẾT CHO CON GÁI NHỎ nhân ngày chị lấy chồng

Mẹ yêu con có nhỉnh hơn?!
Vì khi bé mấy lần con…

 Tưởng là...
Chong chong đèn bấc đỏ hoa
Mẹ ôm con... cõi Ta Bà chông chênh
Tháng năm lên thác xuống ghềnh
Thuyền đời táp gió... nổi nênh chống chèo.
Thân thiếu phụ hạt nắng xiêu
Bồng bềnh mẹ… giống cánh diều gió xiên.

Bé yêu của mẹ ngoan hiền
Má bồ quân… mắt hạt huyền xinh xinh
Mướt dài một mớ tóc xanh
Giỏi giang nết đất, thông mình tính trời.
Dặc dài đêm dọc, ngày xuôi
Thản nhiên con giữa cuộc đời bão giông.

Dõi con … mẹ đứng bên sông
Thấy hoa vườn vẫn thắm hồng màu tươi.

Bây giờ dù lớn khôn rồi…
Mẹ yêu con vẫn như hồi bé thơ.



Hai con gái & và các bạn lớp chuyên toán TN

6 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

Tình cảm của chị dành cho các con thật sâu nặng!

ngocdunglyhoa nói...

Mừng con đến tuổi lấy chồng
Bài thơ mẹ viết cầu mong một điều
Làm sao để được chồng yêu
Bà con Bố Mẹ thương yêu- nhất rồi ....Con ơi

Unknown nói...

Con gái giống mẹ y Chang
Cu Phích cũng thế đáng yêu quá chừng

Chiều thứ 7 an lành nhé Cát iêu (~_~)

https://lh6.googleusercontent.com/-RycVrixpIj4/UzQFG7VRDAI/AAAAAAAABjg/ePPxgNOm3YM/w426-h494/2014+-+1.gif

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/529426_268810413227430_2079608862_n.jpg
HAI CHÁU GÁI VỚI THÀY GIÁO CŨ . CHÚ THÀNH NÀY

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CÁM ƠN bÁC CHIA SẺ CÙNG MẸ CON CHÁU AL

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/320360_268809893227482_1100248220_n.jpg
Hai chaú cùng bạn học cũ Cô Bạch Dương à