Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

GIÁ MÀ



Giá mà...
 Chỉ giá mà thôi
Không tiền mua đỗ
 Ta ngồi ta trông
Trông về xưa. 
Má ửng hồng
Môi son thắm... Mắt  long lanh ánh ngời
Vớt trăng đáy nước mà chơi
Xoã xanh tóc gió bởi bời hương chanh..
...
Chớp nhằng. Sấm sét thậm thình
Giật mình.
Mình gối tay mình.
Đêm mơ.

4 nhận xét:

Unknown nói...

Giá mà em đc ôm lão Bà Bà
Giữa mùa thu đẹp, lòng thanh thản lòng (~_~)

Chúc Cát iêu ngày mới vui khọe nha !

vu song thu nói...

Giá mà đến được giấc mơ
Má hồng môi thắm trăng mờ...hương chanh*
Giá mà tay nắm tay anh
Thấy trong giá lạnh mắt long lanh* cười...

* tứ của Cát

HHP nói...

Giá mà có đỗ ta gieo
Thử xem dài ngắn vẫn reo tiếng cười ?

Unknown nói...

Giá mà vớt được ánh trăng
Trong mơ có được hương chanh thuở nào
Giá mà tay nắm tay trao
Giá mà được cái ngọt ngào dưới trăng....