Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

KHÚC NGÂU BUỒN

Khúc Ngâu buồn...
 ngày Ngâu rắn ng
Nước mắt Ngâu không rơi nữa?
Ngâu 
đoàn viên? hay Ngâu cạn lệ?
Trái ngang tình kiếp biệt ly!

Thẫn thờ 
Ngâu v
Gan bàn chân lạnh tê sương giá
Lắc rắc lạc loài ngọn gió
Thoáng r
ùng mình xuyên buốt sống lưng.

Bốn bề mông lung
Mồ hôi ròng ròng mặt trời khát nước
Mây l
ộn ngược, sét cơn rạch 
ngược
Cát bụi mịt mù Ngâu tối om.

Ngâu lặc lè kéo nắng đi chôn
Ngằn ngặt dòng Ngân loè lửa đáy
Ốc Tinh vân vù vù vặn xoáy
Vũ trụ cong mình
 hứng Ngâu lanh tanh.

Chuốt sợi Ngâu mong manh
Dệt niệm khúc cuối cùng dang dở
Mưa Ngâu tình vỡ rơi hai nửa 
Nắng Ngâu tình vụn tan giá băng…

Khúc Ngâu buồn
 Trăng mười bẩy nhùng nhằng
Sao tung hứng lộn nh
ào trò xiếc
Hiu hắt Ngâu giã biệt
lặng lẽ chờ 
Ngâu biếc
mùa sau!

16 nhận xét:

Unknown nói...

Thương nhau nuốt lệ vào trong
Nên chi ngâu nắng cháy lòng ngâu ơi
Đảo điên trời đất thế thời
Ngâu nay mưa cũng thôi rơi sụt sùi

Buến đổi khí hậu do con người nên ngâu cũng tít luôn Cát à

Nguyễn Viết Tân nói...

Thỏang khô lòng khi Ngâu mùa đi trốn
Trời vần xoay mà lạc lõng khúc mùa
Nơi chờ trông cứ thả nắng bến cầu
Bởi mưa Ngâu đi đâu trong bước lạc ..............

vu song thu nói...

Ngâu chẳng ra ngâu
Nắng không ra nắng
Khúc ngâu buồn
Xa vắng
Nào trách ngâu...

Ngân Đỗ nói...

Bài thơ về ngâu rất độc đáo. Mình thích hình ảnh, ngôn từ và ý tình trong những khổ thơ sau:
"Bốn bề mông lung, tám phía mông lung
Mồ hôi ròng ròng mặt trời khát nước
Mây lộn ngược, sấm sét cơn xé ngược
Cát bụi nào mịt mù Ngâu tối om?!

Ngâu lặc lè cõng nắng Ngâu đi chôn
Ngằn ngặt dòng Ngân lập loè lửa đáy
Ốc Tinh vân vù vù vặn xoáy
Vũ trụ cong mình Ngâu giọt lanh tanh

Khẽ chuốt Ngâu sợi sợi mong manh
Dệt niệm khúc cuối cùng thương nhớ
Mưa Ngâu tình vỡ rơi hai nửa
Nắng Ngâu tình vụn tan giá băng…"
Thật hay!...

Bùi Thị Sơn nói...

Em rất thích KHÚC NGÂU BUỒN đầy dứt day trăn trở của chị
Nhưng chị ơi, chị đừng buồn nhiều nhé ! Em muốn nụ cừoi luôn nở trên môi chị, chị yêu à...

Unknown nói...

Trời chợt dở nắng dở mưa
Nên khúc ngâu cũng sụt sùi buồn theo
Rằm trăng mười bẩy trăng treo
Mùa sau mười tám ngâu theo về nhà (~_~)

Chúc Cát iêu ngày mới an lành nha !

Lý Viễn Giao nói...

Thế rồi lại vẫn mưa ngâu
Thé rồi lại những giọt sầu rắn câng !

NHAMY nói...

CHỊ ƠI BÊN NÀY TRỜI NẮNG GẮT KINH KHỦNG HIIII EM CHẢ THẤY MƯA NGÂU NÊN KO RA THƠ HIIIII

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm qua vừa kêu Ngâu Năng... rồi mưa cho đến hôm nay chị à
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/1/26/18/342680/4b5ed14d_25c21e56_216.gif

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://tintuc.vatgia.com/pictures/vnmedia/110506121802-73-482.jpg
Chiều Mưa an lành nhéLê Trân Minh

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.taianhdep.net/wp-content/uploads/2013/12/2011510103343-image003.jpg
Giọt Ngâu chị à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://l.f30.img.vnexpress.net/2013/06/22/3-869859-1371826700_500x0.jpg
Ngâu giọt lanh tanh
Tặng Bạn

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://enews.agu.edu.vn/uploads/imgposts/u10799_t1370616737_24ZjL.yahoo.co.jp.jpg
Cuối cùng Ngâu vẫn về Sơn nhỉ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://c0.f23.img.vnecdn.net/2010/09/08/f3-623022-1368114076_500x0.jpg
Giọt Ngâu cho Bach Dương nè

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://enews.agu.edu.vn/uploads/imgposts/u10836_t1314760998_3JJDL.forumotion.com..jpg
Vẫn có giọt sầu ướt đây ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://d4.violet.vn/uploads/blogs/874/ma_13.gif
Gửi mưa rào cho người xa xứ!