Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

NGÂU ( THƠ BÌNH THANH )


Chiều thôi buồn 
 Sau chiều Ngâu
T
ình thôi sầu 
Sau tình Ngâu.

Sao không màu rơi năm canh không màu
Trăng ngà ru lưa thưa tàu cau
Sương tê tê hăng thơm 
Vôi nồng cay giầu xanh ai têm? 
Môi hồng son tô ai sen hồng tim?!

Nồng nàn hương Ngâu đêm đêm 
Nồng nàn  tình Ngâu êm êm.

M
ùa Ngâu mây bông se se Trang đài
Chiều Ngâu mưa hoa xoe dòng Ngân giăng dài...
Từ nơi Ai?
 Về nơi Ai?!
Niềm thương âm thầm miên man
Tình yêu xôi xa quan san

Kìa ban mai bình minh v
àng anh
Kìa hoàng hôn tà dương huỳnh hoàng 
Lời thu m
ơ màng
Tình thu mơ màng
ngân nga trong veo cung đàn.

Chiều Ngâu trôi 
Tình Ngâu trôi
Ch
ơi vơi
Mây ngàn!


 

8 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://i964.photobucket.com/albums/ae125/HaVi-asiaforum/color_rain19.gif
Mưa Ngâu

Huỳnh Phú Vang nói...

Thăm chị thể thơ này em bó tay, chúc chị vui nhé! em ngâm cứu để lần sau họa ạ!

Lý Viễn Giao nói...

Lời chan chan
ý mơn man
Ta đi trong thu nghe sương tan ...!

Unknown nói...

Ngưu Lang đi tìm Chức Nữ
Để ngâu về tím cả thời thu (~_~)

Tuần mới an lành, thảnh thơi nhé Cát iêu !

vu song thu nói...

Đọc thấy hay nhưng thơ này...chị đành chịu! Cát à...

Unknown nói...

THO CHI CAT PHONG CACH MOI RAT HAY

OM nói...

Đời lênh đênh
Ngày trôi buồn tênh
Này câu thơ ai
vô tình
trôi qua đây
làm ta chòng chành

:D
Chị Cát ơi, chị thử nghiệm thơ hay quá, ta nói nghe như sương như khói mùa thu á! :D

Lý Viễn Giao nói...

Cách nhau có một dòng sông
Tiếng thơ văng vẳng mà không thấy người !