Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

RỜI GÓT



Ngơ ngác lạc miền quên lãng
hoang vu cặp mắt trũng sâu
thu dần chìm vào cõi lặng
heo may run run nát nhàu.

Bỏ tình lại nơi nhoà nhạt
bàn chân gấp gáp rảo mau
cỏ thu mép lằn dao sắc
cứa thịt da vết vết đau

Ta tiếc giọt tình trai ngọc
chắt từ tâm huyết cuộc người.
Ta thương câu thề lỗi hẹn
sần sùi lưng cóc bôi vôi.

Rũ áo rời miền den bạc, 
quay về thắm đỏ tâm mình
cõi đời trong veo an lạc
soi mây vòm biếc lung linh! ..

HatCat 7/ 10/ 2015

2 nhận xét:

Unknown nói...

Trong veo an lạc nhé Cát iêu (~_~)

vu song thu nói...


về tâm trong veo an lạc
soi mây vòm biếc lung linh! ...