Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

AI ĐƯA EM VỀ CUỐI NẺO TINH KHÔI?

( Ngồi ngắm hoàng hôn Hồ Tây cùng bạn
Thấy đám mây chiều giống hai người đi xe MÂY về cuối nẻo. Hat Cat viết vui..)



Ai nhạt nắng và ai hoàng hôn
Vụm tay đong ánh đỏ
Hồn bỏ ngỏ và tình bỏ ngỏ
thẫm tím chân trời...

Ráng không lời và nắng không lời
xoè rẻ quạt
Vần vũ  mây run run gió táp
Tà dương dịu dàng ve vuốt má mồ côi.

Vòng cánh đêm trọn ôm khuông trời
Cô lẻ em mong manh chiều cô lẻ
Sao Hôm khẽ buông lời thủ thỉ:
- Ai đưa em về cuối nẻo tinh khôi?

Mơ màng đêm
Lóng lánh nụ trăng cười


HatCat 
23/07/2016

1 nhận xét:

Unknown nói...

Đám mây thật đẹp, thơ Cát iêu thật hay
Tuần mới tràn niềm vui nhé Cát iêu (~_~)