Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

MẶC ...


Mặc gió mặc sương cứ tự tình

Khư khư ôm trọn kiếp vô minh


Ai về nơi đó, ai về nhé!


Ta ở lại đây với bóng mình!

6 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

MẶC GIÓ, KỆ MƯA....CHÉM CHA ĐỜI
NGUỒN THƠ LAI LÁNG CHẨY KHƠI KHƠI
PHIÊU DU, BUỒN GIẬN ĐẦY ĐỦ CẢ
HẠT CÁT - DIÊU SINH DỄ MẤY NGƯỜI

hoangxuanhoa nói...

Người về...
Trơ ta ở lại
Vớt bóng mình đêm đêm

vu song thu nói...

Hoa bóng bóng hoa cứ tự tình
Ta đây người đấy vẫn đinh ninh
Một nắng hai sương cùng sương gió
Hoa cũng như ta đứng một mình!

thanhthuoczvolen nói...

Vẫn buồn quá!

NHAMY nói...

CA HAI CHI DEU HAY QUA

Lê Vân nói...

Ta ở lại đây với bóng mình
Khư khư ôm trọn kiếp vô minh
Ai về nơi đó, ai về nhé
Để mặc Cát ta đứng tự tình!