Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

VIẾT TRONG GIAO THƯA




Hình như với em
Năm chưa qua và  tháng chưa về lại
Những nỗi đau buốt nhói
vẫn quanh quẩn đâu đây…


Hình như với em
Nhiều thứ trên đời có thể đổi thay
Có thể đổi thay không?_ sự kiệt cùng bội bạc?
Có hàn gắn được những dọc ngang rách toạc?
Em nín thở đắm chìm vào sâu thẳm cõi riêng em…
Không kêu gào, không than van
Lẳng lặng nhìn đồng hồ quay ngược
Lẳng lặng nhìn cuộc đời đâỏ lộn
Nhìn nước mắt quánh đông
Xa xót lòng mình.

Giao thừa.
Em đem não sầu nhen lửa
 Một ngọn lửa nhòa mờ mông lung
 vị cay chua chát đắng
Một ngọn lửa quăn queo nửa trong nửa đục
hình lá úa, hoa tàn
Nhưng
ngọn lửa của em dù nhỏ nhoi
vẫn ấm áp nồng nàn
vẫn rừng rực đỏ.


Em ru ngàn cũ xưa buồn khổ
 ngủ thật sâu trong tít tắp đáy lòng

Em gieo mầm xanh, em kết hoa hồng
Trên cánh đồng mịn màng phẳng lặng


Em mở cửa
Kìa!...
Gió Xuân lồng lộng!
Kìa!..
Lộc non đầu cành!




8 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://3.bp.blogspot.com/-6dljo95pCHc/Ur7jglwB6uI/AAAAAAAAFDk/FUKxqFpdbKI/s1600/hinh-anh-dong-happy+new+year-13.gif
Chúc cả nahf năm mới vui vẻ

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Ngựa em xông đất nhà chị năm mới!
Ngõ nhà ai có lắm hoa?
Mà hương đời tỏa khi xa, khi gần
Để chân bước cứ tần ngần
Muốn vào hay đợi...mùa xuân vào cùng.

ngô hà băng nói...

http://anh.24h.com.vn/upload/4-2011/images/2011-11-17/1321543005_mai-vang-ngay-tet.jpg
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
Chúc chị nhiều niềm vui và sức khỏe!
Chúc chị nhiều thi nhã văn chương làm say đắm lòng người!

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Năm mới chúc em luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui!

Mẫn nói...

Năm mới vừa sang, em chúc chị an khang ấm áp nhé. http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/qua/chi_zps490f1f74.gif

Lý Viễn Giao nói...

Em ,
Vẫn mùa xuân xanh !

Unknown nói...

Năm mới em nhen lửa hông
Xua tan cái rét cho lòng thảnh thơi...

Một năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý.

Như Mai nói...

Giao thừa với chị biết bao nhiêu là cảm xúc! Em ôm chị một cái thật chặt ạ! Mong năm mới đến chị luôn khỏe mạnh và mọi sự đều được như ý!