Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

GIÓ NỒM CUỐI NĂM



Cuối năm gió nồm thốc ngược
Hoang toàng lốc cuộn tàn đông
Cây cầu lối về đổ sập
Xé nghiêng mặt nước bến sông…

Bao lần đào phai cánh úa
Xơ tơi mai trắng tàn hương
Bỗng nghe chiều nay chim khách
Ríu ra ríu rít bên đường.


… Em về gốc đa xánh lá
Em về ấm lại bến xưa
Lá tre phơi vàng lối ngõ
Ngọt ngào tiếng võng đu trưa…

Lại đêm bập bùng lửa bánh
Lại chiều êm khúc ru tình
Lại gió phồng bay tà áo
Tiếng cười rộn rã sân đình...

Then thùng trao nhau ánh mắt
Hồng hồng cắn chỉ môi xinh
Mùa đông có em bớt lạnh
Anh nghe khuya thoảng hương quỳnh.

…Rồi anh xuôi trôi cửa bể
Em ngược sông đến ngọn nguồn
Đường xa đò giang cách trở
Mịt mù gió táp mưa tuôn…


Bao năm ngày xa, tháng cách
Bụi mờ xô dạt cuối năm
Gặp lại cũ xưa lơ lắc
Nét vui trộn với đau thầm.

… Gió nồm cuối năm độc lắm
Thôi về thắp lửa rọi đêm


Để chờ Tết ra: Mồng một
Hoa mai lại nở trắng thềm!




6 nhận xét:

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Chị mà ngồi dậy được là thơ cứ nhảy tanh tách!

thanhthuoczvolen nói...

Năm nay nắng nóng quá trời
Hoa đào nở rụng tả tơi
Lòng em rối bời muốn khóc
Sao không đợi chút đào ơi!

NHAMY nói...

… Gió nồm cuối năm đôc lắm
Thôi về thổi lửa nhen đêm

Để chờ Tết ra: Mồng một
Hoa mai lại nở trắng thềm!

Thanh Bình CZ nói...

Em chúc lão bà bà năm mới thật khở mạnh, an vui, thơ phú chứa chan tình đời:)

Unknown nói...

Cuối năm sắm áo rét
Nhưng trời lại trở nồm
Chẳng được mặc chơi xuân
Đành cất đi chờ rét.

Le Tien Hoan nói...

Đầu năm hoa trắng nở rồi
Mong sao Cát khỏe để ngồi làm thơ
Lòng buồn bay bổng ước mơ
Mong sao chốn ấy người xưa lại về.