Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

VỊNH QUẢ ROI - QUÉT MỘ


CAO SƯ PHỤ ĐỀ THƠ MỜI HỌA
HAT CÁT THẤY QUẢ ROI ( BỒNG BỒNG  _ MẬN) THÈM ĂN QUÁ, CHẢ HỌA NỔI THƠ THÀY
... NÊN VIẾT LOÁNG QUÁNG ...
 

Chưa biết thơ đâu, thấy trái thèm
Hồng hồng mọng mọng giống môi em
Mới trông dãi chảy dài ba tấc
Thoạt ngó lưỡi le vẹt bốn bên
Tít tắp đầu cành bừng sắc đỏ
Là là dưới tán dịu màu kem
Ô kìa... quả chín đi đâu nhỉ?
Hay tại gió lay lúc nửa đêm!


CÂY MẬN SAU HÈ

Mang bầu Thằng lớn biết hay thèm
Xin giống về trồng để tặng em
Chua ngọt la đà ăn tại chỗ
Mặn nồng khắng khít ở kề bên
Đâu ngờ mấy chốc tình phai muối
Khó biết bao giờ sữa hết kem
Nghĩa tử bên hè còn gốc mận
Đầy sân trái rụng suốt ngày đêm.


Cao Linh Tử
21/1/2014
*******************
QUÉT MỘ

Ầu ơ…
Cồng cộc mà lặn dưới sông
Mấy đời cháu ngoại giổ ông bao giờ…!
Ca dao

-----------

Lặng nhìn cháu ngoại quét mồ ông
Vắng cậu đích tôn tự hỏi lòng
Thập nữ viết vô nam nhứt hữu
Thiên niên thủ cựu bổn giai không
Nhiều nơi khốn khó nhờ cơm nguội *
Lắm chỗ gian nan dựa má hồng
Giọt máu chia đều sao nặng nhẹ
Mà còn phân biệt ở ngoài trong !


Cao Linh Tử
20/1/2014

* Tục ngữ : Con gái ăn cơm nguội ở nhà ngoài !

------------------------------------

Hat Cát Họa

Cháu gái sinh ra chả biết ông
Mà sao thân thiết tự trong lòng
Học nghề nhà ngoại làm thày thuốc
Theo nghiệp bà dì ngộ sắc không
Lăng mộ tổ tiên xanh cỏ biếc
Bàn thờ cụ kỵ đỏ nhang hồng
Nữ nhi xuất giá... tâm lưu lại
Ân nghĩa ngàn đời mãi vắt trong.


Hạt Cát 20/1/2014

7 nhận xét:

Unknown nói...

Em tem 1 phát vàng nào

http://phamleuyen.files.wordpress.com/2011/04/143314-mc6b0a-vc6b0e1bb9dn-hoa.gif

Unknown nói...

Trong em gọi là quả đào
Trẻ con thích lắm sớm chiều trèo leo
Chúc Cát tuần mới an vui
Đón xuân khắp mọi nẻo đường bình yên (~_~)

http://files.myopera.com/Dinh%20Hoang%20Tuan/blog/c15b6412-b52c-4e4a-beb2-df64e9f788ac.jpg

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Chỗ em gọi là mận đó chị ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/1524754_487555588020298_9401148_n.jpg
quả roi nhà Hương Dương đây phải không?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://glucankiddy.com/wp-content/uploads/2012/03/qua-man-1.jpg
Mân ngoài bắc này Hướng Dương ui!

HƯƠNG DƯƠNG nói...

hiiiiiiii Mận ngoài bắc này em cũng biết chị ạ. Trái đẹp quá.

Cao Linh Tử nói...

Họa:
CÂY MẬN SAU HÈ

Mang bầu Thằng lớn biết hay thèm
Xin giống về trồng để tặng em
Chua ngọt la đà ăn tại chỗ
Mặn nồng khắng khít ở kề bên
Đâu ngờ mấy chốc tình phai muối
Khó biết bao giờ sữa hết kem
Nghĩa tử bên hè còn gốc mận
Đầy sân trái rụng suốt ngày đêm.

Cao Linh Tử
21/1/2014