Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

HỌA THƠ BÈ BẠN

VỊ TÀN ĐÔNG
Xơ xác vườn thơ ngỡ tiết đông
Buồn len ngao ngán chút trong lòng
Xuôi dòng bến đổ làm sao có
Ngược gió buồm căng những tưởng không
Chợt thoảng mùi thơm hoa huệ trắng
Chừng pha sắc thắm trái tim hồng
Ô hay, khấp khởi vui , hay nhỉ !
Vị ngọt tan vào cốc nước trong .

Cao Linh Tử
7/1/2014
-----------------------------------
ĐỢI...
Lá hoa nấp kín tránh mùa đông
Đợi gió xuân sang rộn rã lòng
Người đến mông lung cùng trống vắng
Ta về mờ mịt với hư không 
Hạt sương lóng lánh vương tà áo
Làn gió se se lạnh má hồng
Nơi ấy nắng vàng phơi núi thẳm
Chốn này mây trắng đắm dòng trong!

Hạt Cát
----------------------------------

HOÀI CẢM
Đêm khuya đốt lửa sưởi mùa đông
Lác đác trời sao lạnh cỏi lòng
Viễn xứ mưu sinh tìm gác trọ
Tha phương cầu thực chịu màn không
Ly hương lệ đổ - đôi tay trắng.
Biệt Quốc lòng đau - mạch máu hồng
Nổi nhớ quê xưa thèm khói ấm
Êm đềm một tối đón trăng trong…
Ngoctuyencp
********************************

TỬU THỐNG
( Họa với Sĩ Quý)

Bịnh cũng gầy mâm thiệt thấu trời
Chìu lòng bạn nhậu ráng xuân vui
Vào ba ra bảy không trừ miễn
Bớt một thêm mười chả bỏ lơi
Lẩy bẩy chân tay nhăn mặt uống
Râm ran bao tử mếu môi cười
Chơi cho liễu chán hoa chê tuốt
Sáu tấm Ván hòm khép thảnh thơi !

Cao Linh Tử
6/1/2014

SAY TÍT
( TIẾP VẦN THÀY THÔI Ạ.)

Sáu tấm ván hòm khép thảnh thơi
Một mình với rượu ngả nghiêng cười
Diêm vương vội ghé xin vài chén
Quỷ sứ mon men ngưi mấy hơi
Be quý dâng lên Lưu tổ nhắp
Chén thường cung kính Chí anh xơi
Một đời cậu tớ lâu mau nhỉ?
Say tít cung thang ... sướng thấu trời!

Hạt Cát

Chú: Lưu Linh với Chí Phèo.
************************************

LẼ ĐỜI
Thanh xuân đã hết đến già nua
Lẽ tất nhiên thôi sợ cũng thừa
Mặn đắng trần ai chan nếm đủ
Khổ đau địa giới gánh mang vừa
Lưng còng gối mỏi ngừng tranh đấu
Tay trắng hơi mòn biết thắng thua
May mắn niềm tin làm phúc lạc
Ờ ha ! ta tọa chỗ người xưa.*
Cao Linh Tử
2/1/2014

* - Ngã kim nhật tại tọa chi địa
Cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi !
----------------------------------

CƯỜI MÌNH
Cắc cớ thầy gieo một chữ "nua"
Loay hoay "từ"thiếu "ngữ" dư thừa
Đường thi bằng trắc làm không đặng
Song thất dưới trên sắp chẳng vừa
Học mãi chả nên hay với chỉnh
Thi hoài chỉ vớ trượt và thua
Khề khà “nhất dạ tam bôi tửu”
Chìm đắm mơ màng tôi cũ xưa!

Hạt Cát
----------------------------------

Tổng kết
Tổng kết mùa sang gặp vận “ nua ”
Trời ơi ! cắn bút Chữ nao vừa.
Lung tung ý đối sao nghe thiếu
Lúng túng vần câu lại thấy thừa
Nát óc buồn vui nhiều háo thắng
Thắt tim đau khổ lắm hơn thua
Thầy cười cắc cớ trò than thở
tết đến tan rồi biếng, dốt xưa
Ngoctuyencp
----------------------------------

Chẳng nghĩ già
Già mà chẳng nghĩ cái từ “nua”
Kinh nghiệm sống hay cũng có thừa
Chăm chỉ làm ăn còn sợ thiếu
Lười chây ỷ lại mấy cho vừa
Chọn nghề phù hợp mau thành đạt
Lựa sức so tài chẳng chịu thua
Thêm chút quyết tâm là chiến thắng
Thành công biết cách học người xưa!
Xuân Phương
----------------------------------

Khúc mắc buồn theo tử vận “nua”
Nhói lòng chua xót nói sao vừa
Bạn đời bạc bẽo xem không thiếu
Cuộc sống gieo neo nếm quá thừa
Liễu yếu cảnh cùng trông chỗ dựa
Tuổi cao sức cạn biết mình thua
Niềm tin gắng giữ giờ sau hết
Hy vọng có ngày trở lại xưa.
Nguyệt Anh
----------------------------------
CHẤP NHẬN
Chấp nhận ta già chửa phải nua
Siêng năng tận dụng sức công vừa
Vườn sau cỏ nhổ rau xanh tốt
Sân trước cành nâng quýt đỏ thừa
Đức hạnh nhờ trau không sợ thiệt
Đạo đời nương tựa miễn bàn thua
Sớm chiều đối ẩm trà thay rượu
Quyến luyến ngày đông nhớ chuyện xưa….
Ngoctuyencp
 — với Hạt Cát.
****************************



CÂY SỐNG ĐỜI
Vinh hiển gì đâu gọi “sống đời”
Sáng chua chiều chát mãi người ơi
Con đùm đeo nặng chưa thôi bám
Hoa lủng lẳng đầy chả muốn rơi
Một nắng hai sương ai biết đến
Năm khi mười họa thuốc kêu mời
Nơi thờ mấy thuở dùng dâng cúng
Lúc ngặt lò mò kiếm khắp nơi.
Cao Linh Tử
--------------------------------
CÂY  TRƯỜNG SINH
“Trường sinh “ tên đặt đã bao đời
Nếu gọi“ bỏng à...” tớ vẫn ơi!
Nhớt đắng nhầy nhầy khi nắng dọi
Ngọt chua dìu dịu lúc sương rơi
Mọc chồi kẽ lá không cầu thỉnh
Làm thuốc toàn cây chả phải mời
Hoa đỏ nụ xanh...đâu cũng mọc
Sân vườn, đồi núi khắp muôn nơi!
Hạt Cát
-----------------------------------

Cây Lá Bỏng
Nhánh bỏng quê tôi bảo “sống đời”
Lại trồng dễ lắm bạn mình ơi
Xanh tươi một lá nhiều cây mọc
Đỏ thắm nhiều chùm ít nụ rơi
Hoa đẹp không ai màng hái bán
Thuốc hay có lúc phải nhai mời
Phen này bác sĩ ngồi xơi nước
Nam dược bảo tồn khắp mọi nơi!
Xuân Phương
----------------------------------

HOA SỐNG ĐỜI
Loài hoa bất tử sống lâu đời
Đủ sắc muôn màu nhìn thích ơi
Mỗi nhánh đan xen dày cứ trổ
Từng chùm liên kết khó mà rơi
Chậu xinh nở rực săm soi ngắm
Cánh nhỏ vươn cao giả lả mời
Lễ tết bàn thờ chưng đẹp mắt
Đông y phỏng chữa khắp nhiều nơi.
Nguyệt Anh.
-----------------------------------

VỀ THÔI…
Mùa Đông giá lạnh chảy qua đời
Chuyện kể vui buồn mãi bạn ơi !
Bạc tóc mòn chân mưa vẫn đỗ
Còng lưng gối mỏi nắng luôn rơi
Trưa chiều quạnh quẻ mong người đáo
Sáng tối đơn côi ngóng kẻ mời .
Ngõ vắng rào thưa bao lá rụng
“ Bần cư náo thị….” Muốn về nơi…..
Ngoctuyencp
------------------------------------

SỐNG ĐỜI
Trót mang một kiếp sống trong đời
Dân dã mà tươi đẹp bạn ơi
Đỏ tím vàng cam bung khó rụng
Tròn dài bầu búp nở lâu rơi
Đâm chồi lá dưới chờ trời đón
Bén rễ cành trên đợi đất mời
Cái đẹp tôn vinh càng rực rỡ
Theo người kề cận khắp nơi nơi
Nha Trang,04.01.2014
Võ Sĩ Quý

*****************************

CHỜ XUÂN
Nắng ấm quay về lặng gió đông
Chờ xuân nhịp sống cũng xoay vòng
Hoa tươi phố nhộn hàng xôm bán
Áo mới thôn nghèo trẻ nhỏ trông
Để bước lang thang bao cảnh cũ
Chờ nghe thoang thoảng chút hương nồng
Càng cao năm tháng già thêm tuổi
Nao nức xa rồi hết đợi mong.
Cao Linh Tử
----------------------------
XÚC CẢM
Hôm nay gió nhẹ giã từ đông
Nắng sớm cười tươi chiếu ánh vòng
Xao xuyến vào xuân mùa khẽ đợi
Bồi hồi đón tết dạ thầm trông
Hanh hanh tiết đến hoa thơm tỏa
Lành lạnh canh sang nụ đượm nồng
Lặt lá mai vàng thay áo mới
Còn bao hôm nữa hết hoài mong…
Ngoctuyencp
------------------------------
KHÔNG ĐỀ
Xuân về vẫn nặng hạt mưa đông
Áo mới không may chẳng nhẫn vòng
Nhặt chiếc lá vàng đêm rớt rụng
Thương người thiếu phụ mắt mòn trông
Lược gương thôi hết thời khăng khít
Hương lửa tìm đâu thủa mặn nồng
Lạc lõng vô hồn trong gió lạnh
Còn gì hy vọng để mà mong. .
Nguyệt Anh
5/1/2014
------------------------------
Gửi
Thẫn thờ cất bước khuấy chiều đông
Gió bấc từng cơn thốc ngược vòng
Bòng bưởi vàng hanh em nhủ hái
Quýt cam đỏ ối chị nhờ trông
Xa xôi người cũ tình như lặng
Thấp thoáng hình xưa sắc vẫn nồng
Mình nhé có về nới cuối nẻo
Cho ta gửi trọn nỗi chờ mong!
Hạt Cát
 —

4 nhận xét:

Unknown nói...

Úi dùi ui, 1 rừng thơ
Em sang gặt được tem vàng (~_~)

http://hinhanhnen.com/hinhanh/hinhfck/131111hinh-nen-bong-hoa-tim-dep-co-don.jpg

Unknown nói...

Đếm đi đếm lại mỏi tay
Đếm được hai mốt bài thơ hay
Em ngẩn tò te em vỗ tay (~_~)

http://3.bp.blogspot.com/-VzVZ-JMfkx8/UNsfH6ujJVI/AAAAAAAAVeA/V6fyyjh8D2Q/s400/hoa+h%E1%BB%93ng+t%C3%ADm+%C4%91%E1%BA%B9p+(2).jpg

Unknown nói...

Đối họa thơ là những thú vui tao nhã tiếc là em không làm được chị ạ

minhguongnguyen nói...

Chị thấy ngất ngây trong vườn thơ của em rồi !