Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

CHUYỆN QUÊ














Có phải ruộng quê chiều nắng
Nhớ xưa màu đất nâu non?
Có phải em nơi xa lắc
 Tiếc thầm tình thuở còn son?!

Gió lay chiều Xuân biếc lộc
Chìm nổi đòng sông lặng lờ
Có phải hiện về bỗng chốc
Mối tình xưa cũ non tơ?

 Nhớ em một thơi  yếm thắm
Căng căng cặp tuyết lê hồng
Nhớ anh đôi tay rám nắng
Lưng trần loang sóng triền sông

Bóng núi nghiêng in bóng nước
Em tìm gì dưới dòng sâu?
Làng giờ lũy tre thưa bụi
Anh chờ gió rụng tàu cau…

Nhớ cỏ bờ mương lúp xúp
Rủ nhau vớt cá ve cờ…
Bì bõm lội bùn bắt ốc
Lấm lem đổ rọ cá rô.

Ban bè bao năm xa cách
Mỏi mòn ngày cũ tháng xưa
Gặp nhau đường làng lộng gió
Bồi hồi nhắc chuyện ngây thơ…







3 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

Đất nước đang vào Xuân
Vui nhé chị Hạt Cát ơi!

Unknown nói...

Lại chậm chân rồi, năm mới chúc Cát nhiều niềm vui, vạn sự như ý.

Tuấn Dũng nói...

Lắng hồn nghe Chuyện quê
Đêm không trăng giữa phố
!