Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

CHUYỆN PHIẾM VỚI CUỘI


Mồng chín hắt hiu tháng chạp
Trăng giống quả mơ lăn nghiêng

Ai hun mặt trăng đen kịt
Nhom nhem như thịt nướng xiên.

Cây đa đận này trơ khấc
Cuội đi quơ rạ xá cày
Lúi húi kết nùn nhóm lửa
Khói lùa mắt mũi cùng cay...

Em gọi: Xuống đây! ơi Cuội
Này thuốc lào 
rê, điếu cầy

Tợp thêm ruợu tăm một ngậm
Hẵng lên mà đắp chăn  mây...

Cuội than: Trâu già của tớ
Đói vàng
 mắt, trắng con ngươi

Bao ngày bữa no bữa đói
Dãi dài thèm lọn cỏ tươi...

Xứ Trăng mùa  này khô kiệt
Hoa không mà cỏ cũng không...
Ruông: cha xung
 vào 'dự án'

Nhà: 'sổ đỏ' mẹ... quay vòng!

Bốn phía nhấp nhô
 thủy điện
Sạt đồi, động đất ngả nghiêng...
Dợm mưa: lũ quét, núi sập
 May Tớ còn... mảnh ván thiên!

Con chà còn gì bỏ bụng...

Vợ chả còn gì lận lưng...
Mồng chín.
... Tết lò dò đến.
Lấy đâu thịt mỡ, bá
nh chưng?!


Người ta quơ hàng ngàn tỷ
Tớ thì 
nửa cắc tịnh không!!


À, tớ quyết
 đi dạm bán

Cả Cung Quảng lẫn Chị Hằng!

May ra... ờ... may ra nhỉ?

Tớ chia cho cậu mấy đồng...

13 nhận xét:

vu song thu nói...

Chỉ biết thơ hay mà không biết vì sao lại lấy ngày này nói chuyện với Cuội ha Cát?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em đọc tin trên Vnexpress... Chả biết nói với ai, chả biết tin ại... đành nói với người nói dối là Cuội
.
Hình như Cuội bị oan, Cuôi nói thật mà... chi Song Thu à

Unknown nói...

Nếu có thuốc rê...đếu cầy
Cuội cỡi trâu già xuống ngay
Chị Hằng cho thêm tợp rượu
Hồn Cuội càng thêm ngất ngây...hì hì...
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/02/13/1000036506_IMG_7426_480x0.jpg

Unknown nói...

Thế gian chẳng biết tin ai
Thôi thì gọi cuội trên trời xuống đây
Dù rằng cuội có hơi ngây
Xem ra dễ chịu hơn người trần gian
Cuội mà bán được cung trăng
Được chia Cát cũng có tầm triệu đô!

NHAMY nói...

vì chưng cuội quá thiệt thà
quanh năm cứ ở gốc đa mà nghèo
phen này cuội tính làm reo
cung QUẢNG rao bán kiếm vèo (mấy chuc) triệu đô
hiiii...mại dô

Lê Vân nói...

Cuội chia cho Cát mấy đồng
Cả cái luống cày trống không
Chia luôn cho Cát cung Quảng
Giành lão Lê Vân chị Hằng
Hihi!

Lê Vân nói...

CHÚC XUÂN GIÁP NGỌ
( Mời Cát họa bài này)


Chúc Ngọ năm nay có mấy vần
Chúc trời, chúc đất, chúc mùa xuân
Chúc Dân chủ ấy thêm cao rộng
Chúc Pháp quyền này đủ chữ nhân
Chúc Thể chế mình mau đổi mới
Chúc Nhân quyền đó hợp lòng dân
Chúc người đủ máy ham cày ruộng
Chúc ngựa trâu ngon cứ tái, lăn

Namcua nói...

Đọc báo mà thấy buồn thêm
Họ chia tài sản, chia tiền cho nhau
Của Trời, vơ vét thật mau
Chết rồi, hai mét như nhau thôi mà!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tiễn đưa quý Tỵ chả cần vần
Tiễn quỷ, tiễn ma... tiễn quách Xuân
Tiễn ước mơ xưa: xanh biển đức
Tiễn hy vọng cũ: thắm trời nhân
Tiễn bao thể chế trêu trôn trẻ
Tiễn mấy luật điều trám miệng dân
Tiễn lũ quét mùa trôi chiếu rách
Tiễn nhà toen hoẻn... đủ tôi lăn!

Lê Vân nói...

Đọc mà buồn Cát ạ!

HHP nói...

Nghe đưa phong bì 10000,20000,500000 rôi 1 triệu ...không dám nghĩ là USD ,chị ạ !

Unknown nói...

Người ta quơ hàng ngàn tỷ
Tớ thì nửa cắc tịnh không!

À, tớ quyết đi dạm bán
Cả Cung Quảng lẫn Chị Hằng!
...........
Bài thơ thú vị lắm, em thích nhất đoạn này chị à
http://farm3.staticflickr.com/2281/2245447479_a9350c1ea6_o.jpg

Lê Vân nói...

ĐỀ BÀI THƠ TRÊN CỦA CÁT ĐÂY:
Nhất dương tứ mã tất nan truy
Thất nhật ngựa nòi gặp hiểm nguy
Giáp Ngọ, Can, Chi, Tuế, Nguyệt kỵ
Mã ngưu như thể phải cùng đi